Nói Với NGÀY 27 THÁNG 9, NĂM 1986
Hai mươi bảy, tháng chín năm xưa
Mạt lộ lên thuyền ... sóng đẩy đưa
Giấu Má, anh em lần vượt thoát
Thuyền nhân ... cũng đã sắp cuối mùa
Phật độ, Trời thương được đến nơi
Đường đi gặp sóng gió tơi bời
Dang tay đón giúp không xua đuổi
Nước bạn thâm ân nhớ suốt đời
Lằn roi bịa khống ... thân tàn tạ
Ngẫm nghĩ cùng chung giống Lạc Hồng
Sao nỡ lòng nào vu họa nghiệt
TUYÊN NGÔN XÁC ĐỊNH MỌI ĐỀU KHÔNG !
Tháng trước về thăm quê chuyến cuối
Trò xưa hẹn gặp tưởng mừng vui
Ai dè lại quất roi bịa mới
Hỏi có bình thường không hỡi ai ?
Ta giờ tập được nhẫn ... làm thinh
Chỉ mỉm cười thôi ... giữ chữ tình
Lấy chút văn thơ gìn quá khứ
Đồng thời khống bịa phải thanh minh
Bốn thập niên qua tìm sự sống
Cho con rồi cháu ... được học hành
Ngày nay ước nguyện đều thành tựu
Thử hỏi đòi gì lớn nữa chăng ?
Bát thập niên trường đã vượt qua
Ung dung tận hưởng phước về già
Nhân ngày vượt biển xin ghi lại
Cảm nghĩ, tâm lòng hướng vị tha !
TRẦN TRI KỶ SEP27, 2024
☆☆☆☆☆
GIỠN MẶT TỬ THẦN
Chống gậy cho ra vẻ "Yếu Nhân"
Rượu ngon ai rủ sẳn sàng mần
Tám mươi kiêng cử làm chi nữa
Chín chục được rồi há ước trăm
Vợ dặn vui chơi nên lượng sức
Ông đi sớm quá ... việc sao kham
Bà ơi ... ví nếu cầu như nguyện
Cuộc sống xem hơn chốn địa đàng
THÍCH THỊ PHI SEP26, 2024
☆☆☆☆☆
Nói Với LÁ MÙA THU.
Đầu tháng 10 con lại đưa ta đi ngắm lá
Mùa thu Bắc Mỹ đến đã mấy tuần
Nửa đời sau được sống nơi miền diễm tuyệt
Cảnh vật, con người đầy đủ nét đặc trưng
Năm trước mấy lần qua Vermont
Thủ đô như khu phố bình thường
Quanh co vô những cánh rừng màu sắc
Thưởng thức thơm ngào ngạt mật phong
Thì còn sức khỏe ... ta cứ đi
Cái lạnh se se có sá gì
Nhận lấy sắc màu Thu lộng lẫy
Ta thời nhỏ nhắn cánh chim di
Khó thể ngờ đâu cuộc đời nầy
Cố hương mờ mịt phía chân mây
2 mùa mưa nắng ... sông 9 cửa
Phải bỏ ra khơi ... chim lạc bầy.
Lưng đeo lũng lẵng túi càn khôn
Chữ nghĩa bên trong sách Thánh Hiền
Tục ngữ ca dao thơm bát ngát
Ngấm dần xanh mướt nhánh bao dung
Ví nếu mai ngày cuộc trùng tu
Gùi mang nhẹ hễu bước vân du
Lắng nghe tin đến đầy hoan hỉ
Ta bỗng cười vang gật gật gù
Thì cũng như đời lúc tỉnh mê
Thì vơi rồi sẽ lại tràn trề
Thì khôn tột đỉnh ... liền ngây dại
Thì tự nhìn mình ... thể Giấc Kê !
TRẬT ĐƯỜNG RẦY SEP26, 2024
☆☆☆☆☆
MŨI THỨ TÁM
Bữa nay nhị lão khỏe trong mình
Gọi hẹn liền khi chích vaccine
Covid, flu hai mũi lụi
Cánh tay trái phải chút rung rinh
Cứ theo khoa học không gì sợ
Có nhóm hoài nghi tỏ bất bình
Tuổi trọng sút sa về miễn nhiễm
Hể kêu là vện vững niềm tin
TRẬT ĐƯỜNG RẦY SEP26, 2024
