ĐỌC TRANG THƠ CŨ

NHÀ QUÊ
(Thân tặng anh NhàQuê )
Chân bùn áo vá nhà quê
Tay phèn tóc cỏ Bến Tre thơm người
Ngọc lành vùi dập thêm tươi
Tình người tình đất hoa cười bướm hôn
Nổi trôi sương tuyết chập chờn
Đêm đêm huyết lệ mộng hồn nước non...
MD.03/24/08
LuânTâm
(Cảm tác khi nửa đêm thao thức nhớ nhà ,may mắn được
"GẶP" mấy bài Thơ Quê Hương độc đáo tuyệt vời mênh mông.... đầy Hồn Quê Tình Người Tình Đất của nhà thơ NhàQuê nơi hai trang thơ "Hành Hương " trong Web BTH và "VườnThơ Bích Câu" trong Web VINAM)
Vâng
Sóc vọng theo Ba tới cúng chùa
Từ Người khuất núi, … tự chen đua
Chuông ngân tỉnh mịch thôi vang thoảng
Mõ gõ khoan thai vắng tiếng khua
Vẫn biết nhơn hòa cần thiết giữ
Mà sao hỉ nộ khó khăn xua
Thâm tâm hứa với … tròn nhân nghĩa
Mặc cuộc đời hiềm tị được thua
NhàQuê Feb19, 2008
Họa bài VÂNG của bác NHÀ QUÊ
DẠ
Có mấy khi theo mẹ đến chùa
Lòng còn xao động chuyện tranh đua
Chuông ngân vang dậy tâm nào lắng
Mõ gõ liên hồi dạ vẫn khua
Hỹ nộ tham lam đâu có thoát
Sân si ái ố cố công xua
Thân tâm bởi thế sao an lạc
Lẫn quẫn trong đầu chỉ được thua
HẠNH LONG (Dược Sĩ NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, đã quá cố)
Nguyện cầu
Tâm phiền não lụy đến tìm chùa
Kinh kệ vọng vang sân si xua
Thiền tịnh giác hồi tâm linh khoẽ
Tự tu tự hối nghĩ chẳng thừa
Trước đấng từ bi ngời toã sáng
An nhàn vơi khổ ngày buồn đưa
Cầu nguyện muôn người trường thọ cụ
Tỉnh tâm giác ngộ lòng tà thua
Lưu thị Chiêu
Xin chân thành cám ơn những bài thơ thật hay của chư vị tiền bối , đã cho mình những phút thư giản vô cùng quí báu .
ĐÓN XUÂN Ở XỨ MỸ .
Xứ Mỹ đầu năm đến cảnh chùa
Thiện Nam Tín Nử rủ nhau vô
Tâm thành khấn nguyện lâng lâng mở
Phúc lộc cầu mong góp góp vào
Người chúc, người cầu VUI TẾT MỚI
Kẻ mong, kẻ ước HÉP NIU DYA ( Happy New Year)
Một năm hạnh phúc tràn gia quyến
Mỹ được như vầy, Việt cũng thua .
TRẦN KIÊU BẠC.
Lắng Tâm
Hồn bỗng nhẹ thênh trước cảnh Chùa
Muộn phiền trút sạch giữa hư vô
Kinh cầu quốc thái chuông ngân vọng
Kệ niệm dân an tiếng rót vào
Khép cửa gian lao quên vận trắc
Mở lòng hoan hỉ đón new year
Cùng hòa chung nhịp xuân hy vọng
Nắm chặt vòng tay khó thể thua...
Trúc Giang 18.02.08
Bài Thơ Chưa Trọn
Bài thơ Người viết còn dang dở
Mấy đoạn sao buồn đến khứa tim
Có phải đã qua toàn khổ lụy
Nầy ta xin gởi tiếng ru đêm
Một mai thức dậy bên đời thực
Cất giữ nâng niu giữa muộn phiền
NhàQuê
Cảm Thông
Dẫu biết rằng đây lắm lụy phiền
Nhưng đời phải trả nợ truân chuyên
Làm sao viết hết lời dang dở
Để gởi ai kia thấu nỗi lòng
Ai có cảm thông xin một chút
Viết tiếp .... bài thơ .... chịu dở dang .....
ThụyMaiBGNQCôEm66