HÀNH TRÌNH CỦA MỘT TIỂU THƯ

Hôm nay Sep 15, 2017, ngày TƯ LỊNH tôi GIẢI GIÁP, rời công việc làm ở hãng Spartech-Polycast sau 25 năm 2 tháng làm việc liên tục. Sớm hơn dự định 2 tuần vì hãng tạm nghỉ do thiếu nguyên liệu gởi lên từ miền Nam bởi ảnh hưởng của bão Harvey và Irma mới đây.
Thoái mái nghỉ hưu đầu tiên là chiều mai thứ bảy Sep 16, 2017 và sau đó mỗi ngày chúng tôi đem 2 ghế xếp ra công viên Seaside Park ngắm biển, đi bộ thể dục, thở không khí trong lành và chạy xe đi lòng vòng ăn vặt các town lân cận ...và cuối tháng 10/2017 chúng tôi sẽ theo đoàn du lịch sang Portugual và Spain trong 10 ngày ...1 tuần sau khi quay về tháng 11/2017 chúng tôi sẽ đi miền Nam vui với cháu con trong 40 ngày và trở về cuối tháng 12/2017 cuối năm dương lịch dự kỷ niệm 55 năm (555) ngày chúng tôi đi đến hôn nhân, cháu con mừng thọ 75 và cả hai hoàn toàn nghỉ hưu.
Tư Lịnh đến Mỹ tháng 4 năm 1991 và bắt đầu làm việc từ tháng 7 năm 1992 ... Nay được hưởng quyền lợi hưu bổng đầy đủ đến suốt đời như mọi công dân Mỹ có làm việc đóng thuế đủ ít nhất 40 quarters .
Từ đám cưới trong làng quê vùng giải phóng, vùng kiểm soát của Việt Cộng .... chuyển ra sinh sống ở thành thị ... Qua bao thăng trầm cùng vận nước cuối cùng phải chọn xứ lạ làm quê hương ...
***(Tới nay nhành cây gia phả họ Trần lưu vong ấy gồm có 4 con trai, 1 con gái, 4 nàng dâu, 1 chàng rể, 1 Nghĩa nữ với 3 con 1 rể 1 dâu 2 cháu ngoại , 1 gia đình 4 thành viên con của trưởng huynh tôi sống bên Canada...
9 cháu nội và 1 cháu ngoại, 4 cháu gọi bằng ông, 2 cháu goi bằng ông bà cố ... Trong đó 10 cháu đã tốt nghiệp đại học và sau đại học, 1 đang 1 sắp vào đại học, còn lại còn nhỏ )***
Tất cả có được cuộc sống bình thường như mong ước.
Các đồng hồ báo thức thường nhật không dùng nữa !
NhàQuê Sep 15, 2017
*** CẬP NHẬT Oct 10, 2025