CHUYỆN GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Nước Mỹ cho ta gia đình đoàn tụ
Quê xưa lãng vãng nghèo đói, khó khăn:
Chập chờn ngủ chỉ gặp toàn ác mộng
Đêm nghe gõ cửa dáo dác, thất thần
Nước Mỹ: Cháu con học hành tử tế
Quê xưa chắc bán vé số, lượm chai
Tiến sĩ, cử nhân xênh xang áo mão
Có thực trong đời thường của hôm nay
Nước Mỹ trả lương hưu y kỳ hạn
Quê xưa chết nơi phòng đợi nhà thương
Hạch xách đòi tiền qua nhiều cửa ải
Nay vừa kêu ... trợ y đến tận giường
Nước Mỹ muốn ở đâu tùy ý thích
Quê xưa sạch tay môt cách không ngờ
Gọi văn vẻ chánh sách gì gì đó
Con cháu ta giờ yên ấm như mơ
Nước Mỹ ta yêu trăm nghìn lẽ khác
Quê xưa nào được xếp hạng thứ dân
Gần bầu cử bị giam vô đình, miếu
Nay ứng cử viên ve vãn, ân cần
Nước Mỹ: Ta là công dân nhập tịch
Quê xưa: Coi ta hiểm họa ẩn mình
Qua bao đòn thù trầy vi tróc vãy
Cám Ơn Đời ! Nếm đủ hết nhục vinh
Nước Mỹ: Dạy cho ta lòng hào phóng
Quê xưa: Khoét sâu, nuôi dưỡng hận thù
Ngày tàn chiến ta vui mừng đoàn tụ
Bỗng nhiên thành "Sắc Tộc Ngụy" ... bỗng ngu
Nước Mỹ không có Vua Hùng dựng nước
Quê xưa có truyền thuyết Lạc Long Quân
Mầm mống phân ly từ thời Quốc Tổ
Dâu biển đủ rồi ... đến lúc dừng chân !
LÃO TRẦN OCT18, 2025
