Chếnh choáng rượu mừng... TIÊN MẪU vây
A ha... tuyệt quá... tác phong THẦY
Thời gian chẳng ước mà quay ngược
Khí thế không mơ cũng tỏa đầy
Mới cất chén thù tim rộn rộn
Vừa vơi chung tạc trí ngây ngây
May sao giữa nắng... hồ thu cạn
Mấy lượt nghiêng trời... té suối mây
BN22.10.19
(Hình như bài nầy có họa rồi !?) Giờ quạ nữa
VÔ ĐỀ

Lịch hẹn ba tuần phủ kín vây
Đâu sao xóa được nghĩa trò thầy
Còn hơn thế nữa nào vơi cạn
Vẫn giữ y nguyên thật đủ đầy
Khách đã rời tàu ... tàu tuổi trẻ
Thuyền hầu tách bến ... bến thơ ngây
Hề chi mỗi một đều riêng nét
Chẳng chóng phai tàn thể áng mây
LÃO TRẦN OCT 22, 2025
□●□●□●□●□●□
TÌM ĐƯỢC BÀI DIỀU CŨ 6 NĂM TRƯỚC
ẢNH ĐỘC
Chếnh choáng rượu mừng... TIÊN MẪU vây
A ha... tuyệt quá... tác phong THẦY
Thời gian chẳng ước mà quay ngược
Khí thế không mơ cũng tỏa đầy
Mới cất chén thù tim rộn rộn
Vừa vơi chung tạc trí ngây ngây
May sao giữa nắng... hồ thu cạn
Mấy lượt nghiêng trời... té suối mây
BN 22.10.19
Bài Họa: LÀM SAO NÓI HẾT
Tưởng tượng như là tứ phía vây
Ờ ! vui gặp gỡ giữa trò-thầy
Thời gian mấy chục năm xa cách
Khoảnh khắc vài ba tiếng khó đầy
Dẫu dẫu bây giờ nên chức phận
Thương thương ôn cố thuở thơ ngây
Làm sao nói hết cho tròn trịa
Kẻ lại chim bằng lướt dặm mây
NhàQuê Oct 22, 2019