CON GÁI VÀ CHÁU NGOẠI GỞI CHO ĐỒ:
" THẮT LƯNG BUỘC BỤNG "
☆☆☆☆☆
Heheee...
VÔ HIỆU thầy uiii
Đay biết mấy gang thắt khó vừa
Lại thêm "phát triển" mạnh hơn xưa
Cứ ngày ba cử tôm cua cá
Mỗi bũa vài tô thịt bánh dừa
Bổ dọc xe hơi không kịp đuổi
Tăng ngang tàu hỏa khó hòng đua
Thắt sao cái bụng cười cho chắc
Còn buộc thì khuyên cũng nhớ chừa...
chạy...
LãoTe
☆☆☆☆☆
Bài Họa: HÊN
Trước chật giờ đây mặc vặn vừa
Do 2 trận bịnh đổi hình xưa
Từ hơn tám chục ngoài trăm vạch
Giảm được ba mươi cậy nước dừa
Tưởng thế đà tai qua nạn khỏi
Nào ngờ vận hạn tiếp ganh đua
Đâu lưng nhức khớp hùa nhau tới
Thức ngọt đồ ngon buộc phải chừa
Ức thiệt mà !
THÍCH THỊ PHI Oct 30, 2024
☆☆☆☆☆
NỢ HẾT BIẾT LUÔN !
☆☆☆☆☆
BÀN GIAO
Sắp Xuân tuyết bỏ chạy dài
Tháng ba thế chỗ, tháng hai cáo từ
Cỏ cây mặt đất dường như
Mắt nheo chúm chím chí ư bằng lòng
Lão nầy ! Đi suốt mùa Đông
Có thèm chút nắng để hong nhiều điều ?
Không cần ... Ân sủng bấy nhiêu
Đã may mắn lắm, đủ tiêu pha rồi !
Bốn mùa thứ tự thay ngôi
Biết bao hào sãng cuộc đời ban cho
Một mai tách bến xa bờ
Mang gì theo được mà lo ít nhiều
Chào em chút nắng buổi chiều
Đã không đi vội, giấu điều lẽ ra
Mà thôi dù có vì ta
Sợi vàng còn sót điểm hoa vuông tròn
Hãy về tô lại chút son
Cho như ngày ấy vẫn còn đâu đây
Thời gian dù đã hao gầy
Bỗng dưng bốn tiết quanh đây tình cờ
Cám ơn văn ... Cám ơn thơ !
NhàQuê Mar04, 2023
