THẦY TRÒ XƯỚNG HỌA
HOHOHOHO
KHÙNG RỒI sao ta
Mấy dạo gần đây nhớ nhớ quên
Khi mưa lúc nắng cứ bồng bềnh
Vừa trào cảm xúc tim đau nhói
Lại thoắt tiếng cười trí nhẹ thênh
Chẳng lẽ Niết Bàn... le lói hiện
Hay là ... Cõi Khác cận kề bên
Ờ thôi... tạm thế mà vui sống
Sớm muộn Thiên Đường cũng... xướng tên
BN 02.12.23
°°°°°
Chắc vậy rồi !
☆
HƯ THỰC
Cái gì chẳng đáng nhớ ... thôi quên
Cái loại không chân ... dễ nổi bềnh
Cái vụ trôi đâu sao đoán định
Cái nơi xa tít chắc buồn thênh
Cái lần tách bến ... đi nơi khác
Cái chuyến đơn hành ... khó cạnh bên
Cái cuộc chia ly nào tránh khỏi
Cái duyên hội ngộ ... thoắt như tên
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Dec02, 2023
(Lại... Luận Hình)
Nhớ Cái Mùi sao thiếu Cái Hình
Tóc phơ tém tém áo tươm tinh
XƯA đem đọ đọ khoe xuân trẻ
GIỜ thích mê mê hát nhạc tình
Biểu cảm che đi... hờn nửa nửa
Ánh nhìn nghiêng khuất giấu ... chinh chinh
Ờ... ờ cũng đẹp gì đâu ấy
Tướng quý lưu lưu tặng bạn mình
Lão Te
☆☆☆☆☆
GỞI LẠI SAU LƯNG
Xa thẳm mù khơi khuất ánh nhìn
Ngỡ vầng dương sáng... nắng lung linh
Vùi say một giấc miên man mộng
Đắm đuối hai phương ấm áp tình
Chân vẫn mãi chân như vĩnh cữu
Ảo luôn là ảo giác vô minh
Mới choàng thả xuống bao nhiêu bụi
Chợt thấy không ai sướng tựa... mình
BN 26.11.17
☆☆☆☆☆
NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC
Hình như mọi thứ hạn tầm nhìn
Chỉ biết trông chờ sự hiển linh
Bởi lẽ ma vương hay pháp thuật
Vì chưng chánh đạo khả chân tình
Nhân sinh vốn dĩ mầm nhân thiện
Trí sĩ thường hằng ẩn trí minh
Lão tự NhàQuê từ gốc gác
Tiền đồ ... ngán ngấy thẹn cho mình
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Nov28, 2023
Thơ Cười TỦM TỈM
Quạ Đáp: NÓI VỚI TRI KỶ
Thấy vắng lâu lâu gởi tấm hình
Mới vừa ... vừa chụp thợ nghề tinh
Ờ nầy ... tám bó ... Ờ đâu tệ !
VẬY ĐÓ ... bao năm đó vẫn tình
Trái phải cân cân sao khó quá
Dưới trên lượng lượng giữ đừng chinh
Lão đem... lão đọ giờ ... sau ... trước
Tri kỷ ... mấy ai ... mấy hiểu mình
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Nov01, 2023
ĐEN
Sớm tối lâm râm nguyện... thái bình
Cầu mong an lạc... dịu thần kinh
Ngước lên cao thẳm mây giăng bủa
Cúi xuống bao la nợ chực rình
Hụt hẫng trăm phương không chỗ níu
Bàng hoàng vạn hướng chẳng đường binh
Một ngày qua chậm như muôn kiếp
Nhắm mắt trong mơ lại... cực hình
( mà NGẪM lại)
Sống cạnh người ngu đúng cực hình
Trận nầy tháo chạy hoặc ... lui binh
E rằng Cái Quả nằm im đợi
Rụng chắc Phần Ta khỏi phải rình
Thôi cố tịnh tâm mà niệm Chú
Càng thêm nhẫn nhục ráng trì Kinh
Tai qua nạn khỏi cho rồi Nghiệp
Cực lạc về luôn hưởng Thái bình
(.... một mình)
BN13.11.23
LÀ SAO VẬY
Chưa hiểu nên chi chẳng dám bình
Còn như ... ý lệch khiến người kinh
Những toan cương đại e thầy khiển ...
Càng muốn tỏ ra sợ kẻ rình
Chớp lấy lưu vào "Văn Học Sử "
Tam Sao Thất Bổn lọ ai binh
Mong đừng chấp nhứt theo giao ước
Lão sẽ an tâm khỏi bị hình ...
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Nov 14, 2023
CAN
Bộ đứa nào gan dám lấy hình
Đem treo hoặc dán giữa bùng binh
Đúng rồi gặp phải đồ ngu thiệt
Chắc bị hớ chi ... đám cú rình
Lão biết Cõi Trên toàn tuấn tú
Chỉ lo nung sử với xôi kinh
Thì thôi lấy chữ Nhân tha thứ
Xóm dưới làng trên khó nghị bình ... Nghe Đó !
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Nov14, 2023
HỎI...
Chắc mình mấy kiếp NỢ từng gieo
Sao phải đưa thân cố chống chèo
Đau nát tim gan mòn mỏi chịu
Nặng nề trí não hãi hùng đeo
Nửa đêm ác mộng thường lay dậy
Rạng sáng cực hình lại bám theo
Ngàn vạn năm rồi chưa phủi được
CỦA THIU ai bỏ bắt ta đèo?
BN17.11.23
☆☆☆☆
ĐOÁN ... MÒ
Lão đoán vì sao lãnh nợ gieo
Đầu đàn ? Vậy Đó cố bơi chèo !
Từ khi có chức cầm quyền bính
Lúc đã đăng quang ấn kiếm đeo
Cái vỏ bề ngoài oai đáo để
Hình trung nội lịnh cốc ai theo
Từ A tới Z đều lo liệu
Tội nghiệp gầy nhom đủ thứ đèo
THÍCH THỊ PHI Nov18, 2023
