Hai Ngọn Khói Lam
Sáng mai trở lại miền băng tuyết
Ba chục năm dài rộng từ tâm
Đón nhận cưu mang đời tơi tả
Ơn ấy xin ghi trọn cuộc trần
Người hỏi rằng ta có nhớ quê
Sao không nhắc nhở chuyện tìm về
Cuộc đời nửa trước ơn ghi tạc
Mị ngữ cành cong ... luống não nề
Giờ có ghé qua bao cảnh đẹp
Rồi thì cũng nhớ thảo lư ta
Màu lam khói sưởi bay lờ lững
Như đã thay xưa tiếp đậm đà
NhàQuê Dec 18, 2017
☆☆☆☆☆
Ờ...
Hồi tưởng một thời xướng họa vui
Lão nay tuổi hạc vẫn ham... Mùi
Hỏi người quen cũ... XUÂN còn chứ
Thăm bạn ghiền xưa... RƯỢU có khui
Chẳng nhớ bao năm chưa chuốc lại
Nhưng thường mỗi giấc lại say vùi
Giữa mơ cứ tưởng đang đời thực
Bừng dậy... cạnh mình đủ...WỢ tui
LãoTe
18.12.24
VẬY ĐÓ ...
Kết hẹn ... Ờ thì vốn thích vui
THÂN nhau Vậy Đó ... đến quen MÙI
Đang chờ xuống núi ... XUÂN trờ tới
Chuẩn bị lên đèn ... RƯỢU kịp khui
Cứ mỗi khơi vần nghe ấm áp
Chừng khi hội ngộ chắc mê vùi
Trăm năm hỏi đủ dài mơ tưởng
Tỉnh giâc còn gì CÁI LÃO tui
THÍCH THỊ PHI Dec18, 2024
☆☆☆☆☆
ĂN THUA MÌNH GAN HAY KHÔNG
Cáo lỗi ngàn lần nhé quý ông
Thời giờ rảnh rỗi ... phải ngồi không
Nên bèn nổi hứng sang ca hát
Chứ thiệt hình như mới học gồng
Tác giả khi nghe còn điếc ráy
Nhà nghề liếc thấy ... chán ngang hông
Karaoke tất chỉ cho vui vậy
Trúng trật bình phê tổ tốn công
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Dec18, 2023
☆☆☆☆☆
ĐỤC TRONG
Mới trước vài năm lão vững trân
Dù hành khắp mọi điểm xa gần
Đâu ngờ mới đó đà cần gậy
Khó đoán chưa bao sắp xụi gân:
Lại thích xênh xang ... danh Sĩ ... Sĩ
Còn hay khoác lác vị Nhân ... Nhân
Mang gùi xuống núi thầy căn dặn
Chỗ đứng riêng dành chớ lấn sân !
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Dec18, 2023
☆☆☆☆☆
Heheee...
Như Ta mình SẮT cũng chào THUA
Mới cứng tày GAN chớ dại đùa
Hãy thử đôi ngày xem có thấm
Bắt hành cả tháng thiệt là... chua
Đêm mơ cứ mớ tràng âm điệu
Ngày thở mà thơ vận trái mùa
Phổi đủ khí rồi nên tiết lại
Sợ phình to quá nổ te tua
LãoTe
☆☆☆☆☆
NHỚ THẦY
Những muốn nhào vô luận thắng thua
E thầy bảo yếu chớ nên đùa
Thêm ĐƯỜNG lộn muối thành ra mặn
Đổi Ý thay từ tếu hóa chua
Nhớ lại khuyên rằng cần tiết chế
Không thôi bật gốc vốn quê mùa
Ba bồ chữ nghĩa xài gần cạn
Sát đáy còn trơ ít tuội tua
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Dec19, 2023
☆☆☆☆☆
THƠ VUI MỚI RA LÒ:
..KHỈ
Khỉ lửa tánh hay chọc phá người
Khỉ khô lép xẹp có gì chơi
Khỉ ho ít dám năng lai vãng
Khỉ khọt thường gây lắm tức cười
Khỉ đột lăng nhăng bày thậm thụt
Khỉ già chậm chạp đợi mòn hơi
Khỉ dù thuần tính rồi còn khỉ
Khỉ đá cả gan lộng cõi trời
NhàQuê Nov 11, 2015
.Tự Họa: Dê
.Dê thả lạc sang thủa ruộng người
Dê vào mê trận dễ như chơi
Dê ngâm nhạc khúc be quen thuộc
Dê xổm chòm râu đủ hí cười
Dê được ân ban nhiều của quí
Dê nhờ huệ phước giữ làn hơi
Dê còn đứng đúng ngay hàng 8
Dê đáng xướng danh giữa đất trời
NhàQuê Nov 11, 2015
THƠ VUI MỚI RA LÒ:
.KHỈ
Khỉ lửa tánh hay chọc phá người
Khỉ khô lép xẹp có gì chơi
Khỉ ho ít dám năng lai vãng
Khỉ khọt thường gây lắm tức cười
Khỉ đột lăng nhăng bày thậm thụt
Khỉ già chậm chạp đợi mòn hơi
Khỉ dù thuần tính rồi còn khỉ
Khỉ đá cả gan lộng cõi trời
.NhàQuê Nov 11, 2015
.Tự Họa: Dê
.Dê thả lạc sang thủa ruộng người
Dê vào mê trận dễ như chơi
Dê ngâm nhạc khúc be quen thuộc
Dê xổm chòm râu đủ hí cười
Dê được ân ban nhiều của quí
Dê nhờ huệ phước giữ làn hơi
Dê còn đứng đúng ngay hàng 8
Dê đáng xướng danh giữa đất trời
NhàQuê Nov 11, 2015
