VẬN HÀNH

Ở ̉ Mỹ nửa đời, ta nửa kia
May nhờ nếu chẳng lụn từ khuya
Nhiều khi thấy khỏe chu du khắp
Cũng lúc đông vui hát xướng bừa
Trúng trật không màng từng ý ngụ
Còn hơn cố giả bộ hay ưa
Qua truông hẹp té bờ sanh tử
Hạt nước về nguồn đợi hóa mưa
TRẦN TRI KỶ DEC24, 2025
☆☆☆☆☆
GIŨ BỤI ĐƯỜNG XA

Bào qua giũa lại chữ hao gầy
Bận bịu chưa lần được khỏa khuây
Níu áo tương lai xin khất hứa
Chèn chân hiện tại hỏi vơi đầy
Trăm năm quãng ngắn còn mươi mấy
Một kiếp phù du cạn chóng chầy
Bước xuống thuyền chờ xong nhiệm thác
Nghe chừng tiếng hạc phía chân mây
TRẦN TRI KỶ DEC24, 2025