NGOẠI CÀN KHÔN
Ngọa bịnh ... bây giờ lão ốm nhom
Buồn thay ảnh iết chẳng thèm dòm
Hai tai điếc ngắt thường hay hóng
Cặp mắt lừ đừ thích ngó lom
Đã vậy chân đi còn chậm chạp
Thôi đâu tướng đứng giống hơi khòm
Nhì lùn nhất lé ... hai đều có
Ngũ đoản năm phần thảy tóm gom
TRẬT ĐƯỜNG RẦY DEC27, 2025
☆☆☆☆☆
NHẰM NHÒ GÌ
Lo chi cái vẻ bề ngoài
Ốm o rồi sẽ có ngày phương phi
Ta đi gần giáp chu kỳ
Không không có có những gì tưởng như
Cuối cùng còn lại thảo lư
Ngẫm ra cũng đủ an cư hưởng nhàn
Người quen thường chúc thịnh khang
Gia đình hạnh phúc vẹn toàn phước ân
Hằng tin mọi lẽ: Căn phần
Ơn Trên định đoạt cõi trần đến đi
Khi đến đã không đem gì
Bao nhiêu để lại lúc đi ... lãi rồi !!
TRẬT ĐƯỜNG RẦY DEC 27, 2025
