ĐÁNH THỨC KỶ NIỆM XƯA
Cám ơn sư muội hỏi thăm
Tính ra cũng đã mươi năm rồi hề !
Nhớ hồi còn có BẾN TRE
Bút danh có chữ Nhà Quê, Kiến Hòa
Từ ngày đóng cửa chia xa
Đông, Tây, Nam, Bắc hóa ra vời ... vời
Thời gian: Dòng nước trôi xuôi
Mỗi năm chồng chất tuổi trời nặng thêm
Không lo cơm áo gạo tiền
Là chân hạnh phúc, chữ duyên an lành
Sư muội đã gọi thăm huynh
Cảm động lắm lắm cái tình đồng môn
Ta cùng có hai quê hương
Một thú tao nhã văn chương mối giềng
Hài lòng như tiểu thần tiên
Chúc mừng hưu nghỉ trọn niềm hân hoan
Cám ơn sư muội gọi thăm !
NhàQuê Jan25, 2024
Kim Ngan Phạm Bạch Nga
Thơ Cười TỦM TỈM
Khai Bút: CHỜ XÔNG ĐẤT
Sáng ngày diện kẻng đứng ngồi chờ
Đám cháu giờ nầy bận chạy show
Bà nội phong bì màu đỏ chót
Hết nhìn ra cửa lại đi vô
NhàQuê Jan 25, 2020
XXXXXXXXXXX
HÃY TƯỞNG TƯỢNG
(XUÁN THÁN)
Trở thành chuyện cũ ấy mà thôi
Tất cả giờ đây khác hẳn rồi
Các cháu mừng Xuẩn không áo đỏ
Ông bà đón Tết chẳng hoa tươi
Tự mình mở cửa vào xông đất
Miễn khách lệ thường vẫn ghé chơi
Coi bộ lì xì đành cất đó
Thời gì lạ lẫm quá ta ơi
,
NhàQuê Jan25, 2021
Bài Tự Họa 1: TAI HẠI VÔ CÙNG
Nhỏ xíu vô cùng hại quá thôi
Đó đây hầu hết vỡ trận rồi
Nhìn đâu cũng chỉ toàn buồn bã
Tìm khắp dễ gì gặp thắm tươi
Hay lấy mạng người trò giễu cợt
Hoặc đem đại họa để đùa chơi
Sanh linh mấy tỷ vào tay ác
Tỉnh táo đi nào các bạn ơi
NhàQuê Jan25, 2021
Bài Tự Họa 2: THƯỢNG HẠ
Ví dụ chỉ là ví dụ thôi
Một khi là bạn, bạn nhau rồi
Chúng ta sẽ thấy, ta thanh thản
Tất cả nhận rằng, cả tốt tươi
Gây oán hẳn đời ... chồng chất oán
Vui chơi đâu đã cạn nguồn chơi
Nhân sanh vốn dĩ ... sanh tâm thiện
Hướng thượng hai chiều ... thượng hạ ... ơi !
NhàQuê Jan25, 2021
Bài Tự Họa 3: TRÌNH GIẢO KIM
Triết lý ba xu chỉ thế thôi
Loanh quanh mấy kế cạn tàu rồi
Giờ ai khều tới là mang họa
Nếu kẻ làm gan ...số kém tươi
Đụng phải trời con đang cháy túi
Như va thánh sống bí đường chơi
Hai bên tả hữu cùng xuôi xị
Lạng quạng coi chừng lãnh búa ..Ơi !
NhàQuê Jan25, 2021
Bài Tự Họa 4: CÒN XÀI TỐT MÀ
Sao mà hủy của quá thì thôi
Sáu mấy còn gân đã nghỉ rồi
Cái tuổi sung hăng ôi tiếc thật
Con người mẫn cán rõ ràng tươi
Kinh bang tế thế đều rành rẽ
Kế hoạch "vĩ mô" đủ sức chơi
Lại liệng ra ngoài như rác thải
Chắc giàu lãng phí ... hỡi nghèo ơi
NhàQuê Jan25, 2021
Bài Tự Họa 5: LỊCH SỬ CUỘC CHIA TAY
Đóng cửa "Ngôi Nhà" lão nghỉ thôi
Tiền nong thanh toán đã xong rồi
Tháng ba mọi việc dần tan rã
Hiện tại đôi điều vẫn đẹp tươi
Nối lại nhịp cầu công kiến thiết
Tạo vườn hồi tưởng ...dựng sân chơi
Theo đà phát triển đa năng mới
Đành phải mãn phần ... bạn hữu ơi
NhàQuê Jan25, 2021
☆☆☆☆☆
VẬY MÀ MỚI ĐÓ ĐÃ HƠN 3 NĂM
Nhớ lần thăm lại ... quê xưa
Người thân, trò, bạn, Xứ Dừa thương yêu
Muốn đi đây đó thật nhiều
Muốn hôn từng vạt nắng chiều bay ngang
Để nghe hơi hướm nồng nàn
Để nghe giọt mặn dâng tràn khôn ngăn
Mai nầy càng lúc khó khăn
Chắc gì có được những lần ... kỳ sau:
Những bữa ăn đủ thứ rau
Các món năm tháng đêm thâu ... mỉm cười
Chỉ là bình dị ... thường thôi ...
Nay thành nỗi nhớ ... từ hồi tha phương ...
Vậy mà ba mấy năm trường
Nhìn con mắm tép** ... dễ thương quá là
Muỗng nhôm thường dùng trong nhà
Đã lâu không thấy khi ra xứ người
Chợ gần các món đều tươi
Đứng chen thúc chỏ mỉm cười giành tranh
Thơm lừng nây cá nấu canh
Càng cua bóp xổi khều ... anh đứng gần
Đợt lang mời mộc ân cần
Cá khoai, thác lác như thân tự giờ
Cà phê Cái Cối, Bờ Hồ
Bạn bè cũ mới bô lô suốt ngày
Bưởi xanh, đu đủ, chuối quài
Em cháu gởi biếu khi mai, khi chiều
Đồ biển, tôm cá xò nghêu
Tươi chong cua chắc gạch điều đỏ au
Canh rau đắng đất bống sao
Má chỉ cách nấu thuở nào đâu quên
Ngôn từ dân dã gọi tên
Vẫn theo ... như ở cạnh bên nhau hoài
Nách chai rượu mạnh lai rai
Món nhấm "hàng độc" lâu nay tưởng chừng ...
Nhạc trổi lên, hát tưng bừng
U80 vẫn như xuân mượt mà
Mộ phần yên nghỉ Má Ba
Song thân hai phía về là viếng ngay
Trong làn hương khói bay bay
Đứa con xa xứ nghe cay mắt mình
Trò xưa, bạn cũ hay tin
Đó đây họp mặt, tâm tình rân ran
Có em phút cuối ly tan
Vòng hoa phúng viếng nén nhang tiễn trò
Cũng lần qua tận Cần Thơ
Lấy xưa so với bây giờ lạ thay
Mỹ Tho trò tiếp đón thầy
Vô cùng hoành tráng, một ngày khó quên
Mấy khu vườn mới rộng thênh
Dừng chân uống trái dừa xiêm ngọt ngào
Quyết thăm 2 bạn thuở nào
Hơn 40 năm mới gặp nhau, tận nhìn
Phượng, Vân, Sum thật chí tình
Làm nên một chuyến di hành ... no nê
Ba Tri mấy chuyến đi về
Làm sao nói hết tình quê ,... thầy trò
Xin cùng mong thứ lỗi cho
Kể ra chắc chắn bài thơ dài nhằng
Nói chung, có thể nói rằng
Những kỷ niệm đẹp đâu bằng các em
Đã len vào góc nằm yên
Là nơi lưu giữ nỗi niềm thế nhân
Trước sau cũng phải một lần
Riêng ta khắc đậm tình trần tặng cho
Ví như cùng một chuyến đò
Ghé từng bến dọc lên bờ rồi đi
Gối đầu thảm cỏ chờ gì
Ờ ... ta theo cánh chim di về ngàn
Nói chung hoàn tất mọi đàng
Dự 2 đám cưới rỡ ràng Như, Duy
6 lần họp mặt Ba Tri
Bến Tre hội ngộ còn chi hơn bằng
Bỗng trở nên mọi khó khăn
Sau tròn 2 tháng đi thăm khá dài
Về tới Mỹ đúng 6 ngày
Tin dịch Wuhan nạn tai muôn loài
Sinh hoạt đảo lộn ... Buồn Thay !.
NhàQuê Oct14, 2021
mắm tép**: Cảm ơn em Ngô Hạ Vân Ngô Hạ Vân đã cho món nầy. Bác Sĩ Phạm Sum
XxxxxxxxxxxxX
ĐỐI ĐÁP BẰNG THƠ
Có... càng thì chắc là ... cua
Có ... lang ngọt lịm sao... chừa được đây?
Có thêm mâm thịt ngon vầy
Hỏi còn ai sướng hơn Thầy của tui
Có vài viên thuốc ... kề môi
Qua hai tháng nữa... gấp đôi bây giờ...
Bạch Nga Phạm
Món dân gian đã vào thơ
Ước ao liền gặp khó ngờ phải không
Vốn nhà quê gốc ruộng đồng
Chu du bốn biển hằng mong ngày nầy
Có dù đôi tháng nữa đây
Tròn quây hơn cả như vầy....OK
NhàQuê
Ờ... thì... OK
Tật Thầy nhiều món hay mê
Lạ gì mà hỏi... lo kê mỗi ngày
Mai chắc đến... gà xé phay
Trộn với hoa chuối... cay cay rượu nồng
Hổng biết Thầy có ... thích không
Bên kia đâu dễ tìm bông chuối hè...
BN
Nhiêu khê mà làm chi nè
Bưởi xanh mận đỏ tách chè ô long
Mái hiên nhìn vườn đang bông
Mùi hương thoang thoảng chắc không gì bằng
NQ
Chúc Thầy bỗng chốc lên trăng
Nghê thường hòa nhịp chị Hằng ... nắm tay
Búp ngà mới chuốc đã say
Trần gian một kiếp bằng ngày cõi tiên
BN
Vui thay gặp những người hiền
Một lần xuống núi không phiền muộn chi
Dòng sông quê vẫn thầm thì
Từng con sóng nhỏ nhu mì hằng như
NQ
Thơ Cười TỦM TỈM
KHÔNG BIẾT ĐÂU ... MÀ MÒ
Đi thì uổng quá, ở hơi căng
Với tuổi tám mươi ít kẻ bằng
Bịt mũi ra đường hoài muốn ngộp
Rửa tay vô cửa riết gần nhăn
Sáng nghe tin tức lây lan khắp
Trưa ghé lên Phây rộ nhãm nhằng
Chích đủ ba liều còn phải rét
Huống hồ bất kể quả là găng
HÃY TƯỞNG TƯỢNG.
Chỉ là năm cũ ấy mà thôi
Tất cả giờ đây khác hết rồi
Các cháu mừng Xuân không áo đỏ
Ông bà đón Tết chẳng hoa tươi
Tự mình mở cửa vào xông đất
Miễn khách lệ thường vẫn ghé chơi
Coi bộ lì xì đành cất đó
Thời gì lạ lẫm quá ta ơi
,
NhàQuê Jan25, 2021
