Chiều thứ sáu ê mồi, làm 1 quả Pizza đặc biệt (The Work), khỏi nấu nướng lôi thôi

HOÀNG HÔN

Nhị lão bây giờ sống khỏe re
Trưa cơm chiều cháo sáng cà phê
Lâu lâu kiếm chỗ ... đi ăn tiệm
Thỉnh thoảng nhớ quê ... tấp vĩa hè
Tập họp bạn bè cùng đấu láo
Gom bi bằng hữu kể nhau nghe
Buồn sao mỗi chuyến dần thưa thớt
Vụt cái xuôi tay đánh giấc phè

Lại tuyết Chào em !
Tuyết cũ rủ tuyết mới
Nói Với TUYẾT
Nằm nướng ngó ra cửa sổ
Ngoài kia tuyết đổ ào ào
Cứ độ Đông sang em tới
Ta già, nhưng, ậy không sao !
Có điều coi mòi ngược ngạo
Có em lại ấm hơn thường
Không nàng thiếu phần lãng mạn
Không em lạnh dữ dằn hơn
Ta xin trụ lại nơi nầy
Xuân Hạ Thu Đông có đủ
Thiên đường có thật là đây
Trẻ con học điều lương thiện
Không nghe dạy dỗ căm thù
Không trường nào chê nguồn gốc
Không lời so sánh khôn ngu
Không ai thấy mình vô dụng
Tuyết trắng cũng là loài hoa
Trong ngần tấm lòng nhân hậu
Lạnh ngoài ấm áp thâm sâu
Vị hương thanh cao nhờ Nước
Thì ra tuyết biết giữ lời
Giữa Đông lần quay trở lại
Trang hoàng màu trắng tinh khôi
Nhẹ nhàng như bông phơi phới !
NhàQuê Feb07, 2021
(Mùa Tuyết Thứ 34)