CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Rộn ràng khai bút đầu năm
Lão phu thông lệ quyết lăm le cùng
Xe đời đổ dốc mùa đông
Ý thơ cạn kiệt còn trông mong gì
Ngữ ngôn nấu lại xào đi
Bào mòn con chữ chai lì từ chương
Ta giờ thành kép hát cương
Tích tuồng lỡ dở cảm thương biết chừng ...
Người mừng Tết ... lão nghinh Xuân
Lấy cây viết ảo đôi vần ... thảo, đăng
Chúc cho trò, bạn xa gần:
Bính Ngọ Phước Lộc vẹn phần Ân Ban
Hạnh Phúc, Vui Khỏe, An Khang !
MẶC CHO ...
Ta vừa nhận tuổi tám mươi hai
Vội vã đăng ngay sáu bảy bài
Thuộc loại nặng mùi ... hồ vướng nghiệp
Về phần xà bát ... tức cười thay
Thầy truyền ít món ... rằng tài cáng
Học lóm đôi điều ... lọ múa may
Có lẽ chầu xưa ... chân pháo thủ
Nên giờ vẫn tiếp nổ cầm rai
SINH NHỰT CA
Các cháu mừng vui chúc thọ bà
Nhân ngày sinh nhựt mới hôm qua
Phần miền Texas luôn gìn lệ
Cả phía Ngũ Hồ vẫn nhớ ra
Nước Việt từ ly thân viễn xứ
Hoa Kỳ đoàn tụ bước bôn ba
Tái gầy ... công lớn nhờ Tư Lịnh
Xứng đáng được trao những đậm đà
NhàQuê Feb10, 2021
** Hôm qua các cháu nội ngoại đều đã gọi chúc sinh nhựt Tư Lịnh
