CHƯA VIẾT NÔI BÀI MỚI, ĐEM THƠ CŨ RA ĐỌC

ĐÓN GIAO THỪA TÂN SỬU

Chờ lượm bảy chín tuổi ta, .... rồi đi ngủ
Trong lúc chưa, bèn dạo một vòng
Từ Mỹ qua Úc sang Âu rồi xứ Việt
Thấy đang lên mạng đầy trời ... các con cháu Lạc Long
Nằm coi tạm nhạc Xuân năm hai mốt
Tội nghiệp các tài danh cũng bị già
Phấn son có che giùm đi chút đỉnh
Nhưng làm sao níu được giọng ca
Lẽn vào các nơi quyền quý vọng tộc danh gia
Nghe nói năm nay không cho nhận biếu nhận quà
Ờ vậy trước đây là sao hỉ
Làm gan đứng lại bên này đường nhìn qua.... Bớ bớ làng nước ơi người ta ... Xạo !
Đi ngủ, lượm được rồi. !
Sáng thức dậy đã mười giờ Ngày Nguyên Đán
Chỉ y trang tạm tươm tất, mọi thứ như ngày thường
Cũng một bụm linh đơn ... phụ leo dốc tuổi
Một tách cà phê, một bình kỳ chưởng tỏa hương
Cùng Tư Lịnh vần công chụp hình soi nhan sắc
Sau một năm tơi tả khắp mọi miền
Ý là biết không còn nhiều nên dè sẻn
Mà mấy nếp nhăn ồ ạt tiến chiếm như lũ điên
Buổi trưa cháu con hẹn qua nhà chúc Tết
Đứng ngoài sân trao đổi nhau lời đẹp đẽ ý lành
Lạnh độ đóng băng chắc chỉ vài ba phút
Tuổi học trò đứa nào cũng lớn nhanh
Tết hỉ ... như chưa từng giống mọi khi
Có lẽ dần quen , không ai bắt bẻ gì lỗi phải
Ngày Xuân cũng biết phận ... lẹ làng đi
Vì tự hiểu đang vô lầm nơi nhầm lúc
Ra ngoài ngày nhất định kiêng cữ một chút
Bò, gà, lợn đủ kiểu gia vị nướng quay
Rau cà hành tỏi ... chuối cam bánh ngọt
Ngán quá rồi ... thôi chuyển qua ăn chay
Những món tươi ngon ... đành cất vô ngăn đá
Dành khi thắt ngặt hay những lúc thèm thuồng
Đem ra tái diễn
Đầu tuần sau quyết định chao tương ...
Nhưng chẳng phải tu hành gì ráo !
Tết ba ngày vùn vụt qua mau
Ngủ thức dậy đã trưa rồi chiều ... nơi nơi đà cúng Tất
Gà tươi con cho ... giò đầu tiệm quăng đâu mất
Mà nay cũng không còn thầy coi móng chúm ra sao
Dưa hấu chưng đem xẻ ruột đỏ au
Đu đủ cũng vàng lườm tươm mật ngọt
Trái dừa xiêm Tư Lịnh nói: Để dành làm thuốc
Quả xoài xanh chín tới ... đã tráng miệng buổi trưa
Vậy là Trâu vô chuồng nằm nhai lại
Hình như trong sử ta có ông vua Bảo Đại
Tuổi Sửu có cực nhọc gì đâu ... Một thời Hoàng Đé một triều nghi
Thái Tử, Công Nương, Hoàng tử, công chúa, Chánh Hậu, Thứ Phi ...

Đất cả dãy Hoàng Triều Cương Thổ !
NhàQuê Feb14, 2021
8 tháng 3… Ước
Tất bật quanh năm má nhạt hồng
Bỗng thèm… khoảng lặng ngắm trời trong
Thảnh thơi sánh bước tìm hoa mộng
Nũng nịu kề vai tỏ chuyện lòng
Trần thế bao ngày bơi biển lụy
Thiên đường một bữa thỏa niềm mong
Mai về cõi thực căng… nguồn sống
Lại gánh… tình chung đến cuối dòng
BN21.02.14
Bài Họa: TRẬT ĐƯỜNG RẦY
Xa xôi khó thể tặng cành hồng
Vậy thế bài thơ gói ghém trong
Ủa lạ sao mà quan trọng thế
Tuy nhiên cũng dịp để yên lòng
Nghe đồn các cụ chừng không muốn
Có phải mấy cô rất đợi mong ?
Chúc bạn cái gì cho đúng điệu ?
Lão hay ngược ngạo, chẳng theo dòng
Trật Đường Rầy ... Mar08, 2021

NhàQuê Feb11, 2021
TÀI LỘC
Khai Bút Đầu Xuân
Xuân xưa xúm xít mẹ cha
Hân hoan đón nhận món quà đầu năm
Bên ngoài xác pháo đầy sân
Trong nhà bánh mứt ... mấy mâm cỗ đầy
Từ khi sang sống bên nầy
Ngày Xuân hoa tuyết bay bay ngập trời
Nếu thường cũng có niềm vui
Cuối tuần gần nhất rượu mời nâng ly
Riêng giờ bị vụ Cô-Vy
Mọi chuyện giản dị đến khi bình thường
Cháu con sinh sống tứ phương
Tục lệ còn nhớ ... Ôi thương biết chừng !
Bây giờ trở lại chuyện Xuân
Con quà cha mẹ khi tân niên về
Món ngon vật lạ phũ phê
Ý Xuân nở hạt tràn trề niềm vui !
NhàQuê Feb 12, 2021
Thơ cưới TỦM TỈM
THÍCH ĐỒ MỚI
Đồ mới may dành đám cưới con
Cấm cung tính đã một năm tròn
Đầu Xuân có dịp đem ra mặc
Khỏi lễ hầu như máng để dòm
Vải vóc đôi khi làm trẻ lại
Y trang lắm lúc giúp tươi hơn
Lâu nay chắc hẳn trông già khú
Sắp tám mươi .... nhưng, vẫn thích đờn ...

Để quào quào cho vui
NhàQuê Feb11, 2021
DƯỚI TÀNG CÂY
Tết ờ ... cứ đến có gì đâu
Nhớ những năm xưa trấn tuyến đầu
Rau ruộng le hoe ... dai hết biết
Cá khô mốc thít mặn thần sầu
May còn khúc rượu chia nhau cạn
Vẫn thấy nàng Xuân đứng cạnh hầu
Lắc võng đu đưa ... rừng lá hát
Cuối cùng hồng thủy xóa nương dâu
(Ba năm chiến trận thấm niềm đau)
NhàQuê Feb11, 2021