NhàQuê Sep 03, 2009 *****

Bài Xướng: Trước Mặt
Phía trước mây giăng núi chập chùng
Càng cao tuyết phủ cảnh mông lung
Tiền nhân nghĩ cách dày công góp
Hậu thế theo gương tiếp bước cùng
Để lại đời đời khuôn thước sẳn
Lưu truyền mãi mãi mẫu hình chung
Gần xa dám hỏi người thông thái
Kiểu thức siêu ưu giúp vượt trùng
MỘT BẦY LOẠN QUÁ
Đi Giáp thiên can gặp lại Rồng
Hỏi thăm thời thế có YÊN không
Rằng thì... Mão hạ thân đem luyện
Chắc hẳn... Long thăng chức để phòng
Mặc khổ ngựa trâu lo gánh vạ
Còn no heo chó chực giành công
Bàng quan gà chuột nhâm nhi thóc
Hùm rắn sực mùi họa sát... hông
heheee... sợ

BN11.02.24
☆☆☆☆☆
ĐẦU NĂM ... HẦU ... THẦY

Giáp Thìn trang trí khắp hình RỒNG
Thực tế ai từng thấy được không ?
Cứ tới năm nầy hay lộn xộn
Hơi gần kỳ hạn phải dè phòng
Ngôi vua biểu tượng Bình Thiên Hạ
Vương mệnh quyền uy khiển Ngũ Công***
Bá tánh lê dân trông quốc thái ...
Còn loài bạo chúa ... chán ngang hông*** !

TRẬT ĐƯỜNG RẦY Feb11, 2024
Ngũ Công *** : Không phải lái, mà là CÔNG HẦU BÁ TỬ NAM