CHÀO EM !
Cô em quý tộc nõn nà
Tưởng em không đến hóa ra đợi mời
Nhìn từng cụm trắng rơi rơi
Thông dang tay đón tươi cười, nâng niu

Cây phong trụi lá khẳng khiu
Kim cương em tặng thật nhiều ... lạ thay
Hằng năm cứ độ tháng hai
Cô em quý tộc trang đài ghé qua

Ngày xưa ta khách phương xa
Phận người tơi tả, phong ba lắm lần
Được bàn tay đón ân cần
Lấy làm cám cảnh ... lạnh căm hề gì

Quyết lòng trụ lại ... KHÔNG ĐI !

TRẦN TRI KỶ Feb13, 2024
*** Hình và video ghi lúc 07:00H / Feb 13, 2024, tức đi được nửa đường, còn 6 giờ nữa
☆☆☆☆☆
Nói Với TUYẾT (

Đã hẹn và em tới đúng giờ
Đan từng sợi nhỏ đẹp như tơ
Hương xuân chưa đến đâu gì vội
Vị bão còn đang cứ lững lờ
Mặc kệ, nhìn qua bao kẻ ghét
Không sao, đứng cạnh đúng nàng thơ
Là nguồn cảm hứng dường vô tận
Có phải cơ duyên ... quả bất ngờ

NhàQuê Feb13, 2022