ƯỚC
.
Ta ước tròn tám tám
Đời chia đều hai phần
Nửa đầu dành cố quốc
Bốn bốn sau lưu vong
.
Mỗi nửa đầy dấu ấn
Đâu ngờ phải lầm than
Mong hai bờ nối nhịp
Hóa khởi đầu điêu tàn
.
Theo bầy chim bỏ xứ
Bay về hướng trời sao
Ươm hạt mầm thất bát
May nở hoa tươi màu
.
Trời đất thương chở che
Tấm thân vừa xích đạo
Phất phơ áo mỏng te
Thu nhìn còn ái ngại
.
Huống hồ buốt giá Đông
Hoa tuyết bay bềnh bồng
Chờ chừng gần U nữa
Các cháu trọn thành công
.
Ta nước trở về sông
Sông xuôi dòng ra biển
Rồi hóa mây phiêu bồng
Tám tám năm chớp mắt
.
Hai phần đời thành một
Ta trọn lòng nâng niu
Dầu có vuông rách nát
Nên tranh đủ sắc màu
.
TRẦN TRI KỶ Mar07, 2024
