TRƯỚC VÀ SAU

Đọ lại hai hình trước với sau
Tươi chong ... cú xụ ngó thêm rầu
Xem chừng tuổi thọ còn bao mấy
Đoán độ đời người sắp cạn mau
Trí nhớ vơi theo ngày tháng lụn
Tinh thần khó sánh thuở ban đầu
Văn thơ sáng tác chưa suy giảm
Tặng thưởng ơn trên ... lẽ nhiệm mầu

TRẦN TRI KỶ MARCH 10, 2025
☆☆☆☆☆
NHIỆM MẦU

Chào ông, ông lão tám mươi+
Đang trên quãng cuối cuộc đời lưu vong
Có ai nhìn được cụ không ?
Dập vùi dâu biển ... khó mong sống còn

May nhờ phật độ trời thương
Đất lành chim đậu ... cháu con đề huề
An cư lạc nghiệp yên bề ...
Giờ đây thỉnh thoảng nhớ về thuở xa
Ví đời hạt nước bay qua
Nhẹ tênh đáp xuống ngôi nhà "Trần gian"
Lâu mau tùy thuộc ân ban ...
Rồi ra cũng đến ... vội vàng chi đâu

Còn đây ... đã một nhiệm mầu !

TRẦN TRI KỶ Mar11, 2024