Lâu rồi 0 có ... quẹt ai
Sàng nay nổi hứng vui khai mấy hàng... dzọt lẹ...
Bỏ Áo Người Rừng Tóc Cái bang
So Nhà BÁC HỌC ... giống y chang
Bao ngày bế cửa tu tu luyện
Bỗng chốc vinh danh lão lão làng
Ngưỡng mộ Sư trì mau đắc đạo
Chúc mừng Thầy bói chóng lên thang
Đường tiên lối tục đều thông cả
Lẫy lẫy lừng lừng thiệttt vẻ vang
BN 23.3.21
Biết TU mà tính chẳng an
Nghe ai HÚ HÚ ... từng tràng xổ ngay ... Thủng thẳng đã !
Bài Họa: XUỐNG TÓC
Dịch trùm khổ ải khắp liên bang
Trước đoán sẽ vơi lúc nắng chang
Tin vậy suốt năm luôn bế cửa
Cầu sao các nước bớt la làng
Lão già theo cách thôi dong ruổi
Bịnh mới hết đường phải xuống thang
Dù Trật Đường Rầy nay hướng thiện
Lâm Nhân xuống tóc tiếng đồn vang
NhàQuê Mar23, 2021
VÔ THƯỜNG
Hichic...
Chiến hữu TA ơiiii... sao nỡ đành
CUỘC nầy vốn dĩ đã mong manh
Không BUÔNG mà sức cầm không được
Muốn GIỮ nhưng tâm chẳng muốn giành
Từng bước đường hoa hay lối sỏi
Trải đời cao ốc hoặc nhà tranh
Nhân sinh một kiếp đâu gì khác
Chiến Hữu như Ta cũng hóa thành...
hichic
CỎ CÚ 23.3.21
Bài Họa: CHIẾC PHAO
Đang sung gặp rủi phải cam đành
Mạng số niền tin ... vốn mỏng manh
Đeo chiếc phao cầu mong thoát hiểm
Lượn triền sanh tử quyết tâm giành
Nước còn nhất định chung vai tát
Trăng khuyết cậy nhờ kẽ vách tranh
Ngũ thập hùng tinh đang lấp lánh
Rọi soi thấu tận tấm lòng thành
Lâm Nhân Mar23, 2021
☆☆☆☆☆☆
Đọc thơ cũ... ghẹo Bác Nhà Quê
Xưa Và Nay
Thất thế anh hào thuở bảy lăm
Dưới dân thứ hạng nỗi đau ngầm
Trong ngoài lớn nhỏ giao Tư lịnh
Từ bấy láo lơ "trăm trọn trăm"
NhàQuê
Xưa trấn biên xa bám chiến hào
Lính Quan giới luật khó lòng xao
Sợ lơi … cương kỹ Nhà tan mất
E lỡ… quân cơ Nước đổ nhào
Tiền tuyến đêm mơ bên… họng pháo
Hậu phương ngày nhớ gối… chiêm bao
Thời nay thiên hạ bình yên vậy
Cấm trại … một trăm… chẳng thể nào!!!
Chuồn Chuồn Ớt 04.11.12
Rửa tai thế sự làm ngơ
Giang hồ gác … súng tình thơ dạt dào
Nhớ thuở Quan Hai trọng pháo kè
Ba quân xếp vó đứng im re
Dọc ngang thẳng tắp oai ra phết
Trên dưới ngay băng khiếp phát… tè
Thoáng chốc giọng trầm hơi dễ mến
Chưa lâu tính dịu bớt làm le
Thì ra đổi tướng thay tư lịnh
Chịu phép phục tùng chạy… tấm te
hehehe...
Chuồn Chuồn Ớt 05.11.12
○○○○○○
Thơ Vui Xướng Họa
Trích đoạn: ky song nguyen (Trong VIỆT NAM THƯ QUÁN)
Bài Xướng: Thi sĩ ngày nay
Ngày xưa thi sĩ thích ôm trăng
Thế kỷ này đây đã đổi phăng
Giấy má xài chi bút mực quẳng
Ki bo máy mó chữ con tằng
Đi thăm bạn hữu không di cẳng
Ghé nựng bồ tèo chẳng tốn xăng
Quên hẳn cái lưng ngày cụp nặng
Kệ mồ vui được cứ nhe răng……
ksn
Chào chủ nhà! Thấy thơ tếu vui và có lái nữa.
Xin phép vào góp vui, nếu bất tiện cho biết. Cám ơn- NhàQuê
Bài Họa: Vì Sao Lý Bạch Chìm
Hồi xưa Lý Bạch lỡ mò trăng
Những tưởng Hằng Nga đã cởi phăng
Hũ rượu đâu vơi toan tính quẳng
Y trang sợ vướng khó phương tằng
Chừng khi chới với lung tung cẳng
Lúc sắp tiêu tùng tay xái xăng
Cố riết mà hình còn vật nặng
Lòng thòng cản nước biết bơi răng
NhàQuê 30-09-2011
..
NhàQuê ơi là NhàQuê....
Nhà ngươi mà quê nỗi gì
Ở trong bụng cúa tại hạ từ xưa rồi....
Queo cầm thằng lắc bắt thằng sung nha NQ
ksn
Vì sao Lý Bạch Chìm … giả thuyết 2
Hằng Nga hôm ấy lén rời trăng
Nhảy tắm dòng sông áo lụa phăng
Sợ ướt xiêm y liều cứ quẳng
Có dè Lý Bạch chup rồi tằng
Nửa khuya quá lanh Hằng run cẳng
Quá chén vừa say Bạch lút xăng
Hằng giựt áo quần tay kéo nặng
Lôi luôn Lý Bạch xuống phơi răng….
ksn
*** 1 bộ xiêm y đổi đưọc 2 bầu rụ thì phải giá thi trường luc đó
Mò trăng Lý Bạch chết chìm
Chị Nga nổi hứng bỏ cung trăng
Ghé bến sông tình Nguyệt cởi phăng
Lồ lộ một toà xiêm áo quẳng
Thiên nhiên hang báu mó may tằng
Trộm xem thể ngọc đơ chân cẳng
Lén liếc thân ngà cứng bắp xăng
Lý Bạch hồn phi nhìn choáng nặng
Mò Hằng đáy nước chết nhăn răng
Hoa Hạ
Ngày xưa chàng Lý thích xem trăng
Cứ tưởng sông tình Nguyệt trụi phăng
Ngà ngọc hồ trong mong tựa má
Mỹ nhân suối mát muốn mơ tằng
Ngả nghiêng túy lúy ngàn ly cạn
Điên đảo say nhừ ních lút xăng
Nhìn dáng Hằng xinh in đáy nước
Bạch ta nhào vớt rớt hàm răng (giả)
Hoa Hạ
