NGHINH XUÂN

Cỏ non ngẩng mặt lên nhìn
Mùa Xuân đáp xuống diễm tình biết bao
Lá mơn phẫy quạt vẫy chào
Tháng tư mở cửa lối vào thăng hoa

Đông gầy vội vã lãng ra
Tuyên ngôn chẳng chút nào là thượng nhân
Nhưng Xuân vẫn mực ân cần
Thả hương tắm gội quanh gần tới xa

Bóng râm mát rượi hiên nhà
Bầy chim cháu ngoại hót ca suốt ngày
Gạo ngon chuẩn bị đủ đầy
Những con sẻ mới tập bay ... nhập đàn

Nắng Xuân ấm áp nồng nàn
Rải đầy diện tích thiều quang hiện trường
Ta ngồi chăm chút an khương
Bốn mùa ân sũng suốt đường mệnh căn
Nghiêng vai gánh lãnh phước phần
Đền bù mất mát bao lần hư hao
Như bốn mùa nối tiếp nhau
Thành tranh cung bậc sắc màu chung riêng

NhàQuê/TRẦN TRI KỶ APR24, 2026