PHÁO THỦ
☆☆☆☆☆
01- Ở OP3
Tổng cộng ở lính chỉ khoảng 3 năm
Quan lớn nói chưa bằng thời gian ông bị lậu
Mà tức cười lắm nghe các cậu
Hành quân đầu đời tiến vô Bộ Tổng Tham Mưu.
Có chức: Trưởng Đài Quan Sát OP3
Vị trí cao hơn các tướng quân tòa nhà chánh
Đêm ngủ nghe hơi lành lạnh
Nghe đồn vì nơi từng dùng để thủ tiêu

Có một lần ngang qua ông Thiệu
Đang đứng cùng tướng Westmoreland
Thực ra mới đi ăn về ... lỡ trớn
Rất gần Tổng Thống, súng đạn vẫn hông mang

Việt cộng pháo kích nổ lung tung
Trong phi trường và ngay Bộ Tổng
Máy truyền tin từng hồi ong óng
OP3 có thấy gì không ?

Báo cáo không ... thì bị chửi thề
Văn chương lính ... theo ta từ đó
Mầy đu tao ... tao đu lại kể như huề
Máy móc Mỹ còn chưa, đàng nầy còn cổ lỗ
☆☆☆☆
02- Ở MẬT KHU LÝ VĂN MẠNH
Chuyến trực thăng đưa ba thầy trò vô đổi toán
Một tiền đồn ... đóng ngã ba sông
Phía nam: Lương Hòa ... Bắc: Cầu Kinh Xáng
Cả vùng hoang vắng mênh mông mênh mông

Các vị trí chung quanh đều đã mút tầm
Chỉ Bà Hom 155 còn vớt vát
Trước đây họ dàn chào ngày vài chục phát
Từ lão vô ... phía anh em bỗng mù tăm
Trung úy Phước, trung sĩ Phi: trung đội 155
3 tháng vẫn đều chi quấy rối
Ta: Thẩm quyền Tư Tưởng rất an tâm
Như nghỉ xả hơi không phải lội

Chung quanh bạt ngàn vườn thơm đã cỗi
Trái nhỏ nhưng ngọt vô cùng
Từ trên cao nhìn chi chít hố bom
Như các đìa tôm càng và cá lóc

Nước uống phải tiếp tế bằng trực thăng chinook
Kinh xanh trong ... nước phèn không thể gội đầu
3 tháng rồi cũng qua mau
Từ giã trung úy Phan Huy Viên, trở về pháo đội
☆☆☆☆☆
03- ĐỀ LÔ ... CHUYÊN NGHIỆP QUÂN SỰ 212.0
Nghỉ phép 3 ngày ... tiếp tục: Lội
Có 2 trò mới, đi tiếp với 35 Biệt Động Quân
Bàn giao xong trình diện đại úy Lê Quý Dậu
Rồi tiểu đoàn trưởng thiếu tá Hồ Văn Hòa

Khỏe nhất khi đóng Ty Cảnh Sát Quận Ba
Ngày cơm câu lạc bộ ... Ông Cò bao trả
Tối phó ty Hoàng, kêu nữ cộng hát cho nghe
Họ cũng thích vì ra ngoài mát mẻ

Ám hiệu áo xanh bị gom vô có đoàn có lẽ
Khởi đầu trận Tổng Công Kích đợt hai
Tùng thiết vô đường 46- dài qua Minh Phụng
Họ có vẻ không nao núng hay bị cùng đường

Đánh nhau trong phố xem ra cũng sướng
B40 làm thiết giáp dội ra
Giờ tới phiên ta ... gởi điện văn "Xin Tác Xạ"
Mục tiêu chỉ định từ thiếu tá Hòa

Vài phút sau đạn đi từ trường đua Phú Thọ
Tiếng nổ như xé gió, súng bên kia cũng im hơi
Hay họ đang tìm nơi ẩn núp
Ta thực sự tham gia trận đánh đầu đời
☆☆☆☆☆
04 TIỀN SÁT VIÊN THÀNH THỊ
Từ đâu vài loạt đạn khơi khơi
Thiếu tá Hòa và tôi vội vàng nép hai bên cửa sổ
Hoặc dưới lầu trong khách cà phê lố nhố
Có cả đám dò la, chỉ điểm biết đâu chừng

Tối hôm đó bỗng dưng
Thiếu tá Hòa lệnh ta bắn liền dọc kinh Lò Gốm
Ngày hôm sau sáng sớm
Di chuyển qua rạp hát cầu Bình Tiên

Trên cầu nhiều xác chết cháy nám đen
Thiêu để tránh mùi sình thối
Nghỉ chốc lát chờ tiền quân tiến tới
Kiểm soát hoàn toàn hãng rượu Bình Tây

Khi đến nơi đây ...
Người tản cư ngàn ngàn thất thần nhốn nháo
Cánh quân phụ trách mặt trận nầy báo cáo
Toàn vùng đã kiểm soát xong

Di chuyển về chợ Bà Hom
Hình đang đánh nhau trong trung tâm Chợ Lớn
Trực thăng bắn vô trường Phước Đức, lạ hôn !?
Tử thương toàn chỉ huy cỡ liên đoàn trưởng
☆☆☆☆☆
05- NHỮNG CHIẾC XE CỨU THƯƠNG CÒI HỤ
Khu: Khổng Tử, Học Lạc, Nguyễn Trãi, Tổng Đốc Phương
Thay quân bạn, 35BĐQ lãnh thanh toán chiến trường
Dưới đường đại tá Trần Văn Hai kiểm từng lính
Phòng "hôi của" khi chủ nhà đã tản cư

Đang họp toàn những ông cỡ bự
Nơi tầng trệt nhà đông dược Kim Khuê
Nổi tiếng thuốc hiệu Nhành Mai cho phụ nữ
Cắc ké như ta chỉ lấp ló mé cửa ... chầu rìa

Tướng Trần Thanh Phong, Nguyễn Văn Minh hạ lịnh:
Không dùng tới pháo binh, vậy thì ta khỏe ...
Gọi Dương Văn Du đi cánh đại đội 5 trinh sát/
Liên đoàn 5 biệt động quân ... đi ăn phở

Thằng bạn TSQ mới gặp đã dẫn tìm thịt chó
Mấy mươi năm xa An Nhơn, Xóm Mới rồi đó
Tao nhớ mầy lắm nghe Du !
Đi với nó thường vui ... với biệt tài liếng khỉ

Phá vách, đụt tường truy nhau từng tí
Pháo chẳng dùng ta thành loại bá vơ
Để tối nhìn xe cứu thương hú còi inh ỏi
Gấp rút chuyển ra rồi lại trở vô
☆☆☆☆☆
06- THAY ĐỔI NHIỆM VỤ
Thắng lớn xong, địch giạt ra vẹn đô
Ta đuổi theo truy kích tận Vườn Thơm, Chợ Đệm
Trực thăng bốc từ Bình Điền đưa vào trận tuyến
Ta bổng thọ thương, Dương Văn Du liền thế ta

Rời 35 BĐQ vô ngoại thương 4 TYV Cộng Hòa
Dành cho thương binh sĩ quan cấp úy
Đông vầy ... ta phải ngủ hành lang
Tối nghe ông quận Lộc Ninh kể chuyện đời

Lại về Bình Chánh, pháo đội xả hơi
Đồng thời ôn lại trung ương tác xạ
Dịp nầy Bà Xã lên thăm
Tối ngủ hầm ... quen dần cơm lính

Ít lâu sau được lịnh
Trình diện BCH Pháo Binh Biệt Khu Thủ Đô
Đi huấn luyện ĐPQ-NQ điều chỉnh tác xạ
Đã đó đây khắp các xã, quận, đặc khu:

Tân Bình, Gò Vấp, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Thủ Đức
Cuối mỗi khóa biến lý thuyết thành hiện thực
Ai nấy cũng vui ... như nghỉ phép hợp lệ đàng hoàng
Ta còn phải tới chỉnh đặt, hướng dẫn từng đồn
☆☆☆☆☆
07- ÐI KHẮP GIA ĐỊNH
Hình như cái số chẳng được ở không
Thêm vài chuyến nữa với biệt động quân
Rồi liệng qua tiền sát cùng Ông Địa
Bắt đầu lội khắp tất cả mọi vùng

Mỗi cuộc dài ra hơn đến mấy tuần
Dù chỉ là tân lập đia phương quân
Trang bị cá nhân còn hơn nhà pháo
Thầy trò carbine, PRC9 mắc cỡ thầm
Buổi chiều đổ quân xuống chợ Tân Bừu
Di chuyển liền khi xa về hướng Tây
Nửa đêm bất thần âm thầm quay lại
Báo kín xã toàn gia đình người anh em
5 ngày đói làm sao mà chịu thấu
Đành trồi lên, tóm hết ...
Tiếp tục qua Hưng Long ngày cận Tết
Đón Năm Dậu ngủ ngoài vườn, thềm ba

"Khai Bút Đầu Năm" quân ta về Cần Giuộc
Rẽ cầu Ông Thìn ... về xóm Bình An
Họ đạo cha Hoàng Quỳnh, toàn Bắc rặc
Cả tuần chờ ... rảnh ... vui không gì hơn
☆☆☆☆☆
08- ĐI CHO GIÁP TỈNH GIA ĐỊNH
Về hậu cứ ngã 5 Bình Hòa ít hôm
Trực cà phê TRÚC gần ngã tư Phú Nhuận
Làm lính chiến những ngày chờ ra trận
Rù đi nhìn cô ngồi két xinh xinh

Kể lại vài chuyện lính tinh
Tiểu đoàn trưởng, phó đều mang lon đại úy
Ông phó Hữu lên từ binh nhì đời cố lỷ
Trưởng: Mai Hữu Nghi, Thủ Đức những khóa đầu

Cùng khóa ông có người Tư Lịnh, mang sao
Binh nghiệp ông lận đận lao đao
Nhưng đi đề lô với ông, muốn gì cũng được
Về hậu cứ Vườn Cao Su ... bỏ giò vọt cái ào

Chắc muốn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
Nên có cuộc hành quân tùng thiết
Nên ông, tiền sát viên có chuyến bay đặc biệt
Từ tòa Gia Định quan sát Vĩnh Lộc, Tân Bình

Tên nghe có vẻ thị thành, lại là đồng hoang
Sau nầy là khu kính tế mới Phạm Văn Cội
Chừng vài mươi quả dôi, ta rút quân về
Không ngu gì cho bên kia chơi trò độn thổ
☆☆☆☆☆

09- ĐỀ LÔ CAO CẤP
Trở về pháo đội, gởi đi nhiều chỗ
Phụ tá các bậc đàn anh, điều hành tác xạ
Ý chừng muốn giao nhiệm vụ mới gì đây
Chuyển liên miên: Bình Chánh, Nhà Bè, cầu Mật

Thảy một mình vô Yếu Khu Tân Sơn Nhứt
Nhảy phóc làm Sĩ Quan Liên Lạc Pháo Biinh
Mỗi chiều họp tình hình toàn toàn quốc
Phòng thuyết trình máy lạnh ... đã làm sao
Không Đoàn Trưởng không đoàn 33
Tướng Phan Phụng Tiên còn mang Trung Tá
Cuối buổi thuyết trình thường quay ra sau hỏi:
Pháo binh có gì không ?
Phòng máy lạnh mà ta ngủ giăng mùng
Ai cũng cười làm quê một cục
Kho bản đồ đủ loại tỷ lệ xích ... mặc sức
Ta mặc tình ghép cho mình một tập riêng

Ăn phải ra ngoài phố coi mòi bất tiện
May nhờ có chiếc Suziki
An toàn trên xạ lộ, thanh lịch trong phố
Suốt thời gian yên ổn, khỏe quá đi !
☆☆☆☆☆

10 LINH TINH
Bỗng một hôm không biết chuyện gì
Lịnh gấp rút về tiểu đoàn đi đâu đó
Chừng đã rõ
Thì ra được cử làm giám khảo chấm thi

Lên Biệt Khu Thủ Đô nhận lộ trình thư
Đến Chuyển Vận xin phương tiện
Vô Bộ Chỉ Huy Pháo Binh nhận đề thi
Áp tải khối phòng bì khằng dán kín

Lần đầu tiên đi C119
Thứ dùng tập bên lính nhảy dù
Trở về trường tất cả dường như
Vị trí đổi thay vì ta là sĩ quan giám khảo

Cùng dân Nhà Pháo
Hỏi thăm nhau về đồng khóa, bạn bè
Chuyến về trường xem cũng hả hê
Như được một lần nghỉ phép

Thời gian kế tiếp, toàn chuyện không tên
Áp tải xe lương, tuần tiểu Quân Trấn
Công tác chuẩn định địa hình
Bay tìm trận địa pháo địch quân
☆☆☆☆☆

11- CHUYÊN NGHIỆP QUÂN SỰ 214 0
Công việc cứ vậy hàng tuần
Ban 3 trung úy Huỳnh Thanh Tâm sai đâu đi đó
Cơm trưa chiều câu lạc bộ
Có khi phải chờ Tiểu Đoàn Trưởng ... đói meo

Gần Mặt Trời nhiều khuôn phép phải theo
Cầu có chỗ nào xa xa cho thoải mái
Con Ông Cháu Cha thường hay ái ngại
Chứ thân nầy tù túng không quen

Bỗng một hôm có lịnh truyền
Đi làm Sĩ Quan Liên Lạc Đặc Khu Thủ Đừc
Trình điện Trung Tá Mạch Văn Trương
Ông dành cho chiếc bàn ngang trước mặt

Có phòng ngủ tiện nghi cũng gần đường sắt
Còi hụ vang vang báo hiệu đến, rời ga
Vậy mà sĩ quan cơ hữu không ai để mắt
Họ tất cả ăn cơm nhà như công chức

Trung Tá Trường người tầm thước
Hành quân ông chỉ thích tôi bay cùng
Từ không trung lịnh ông truyền sang sảng
Theo ông mệt đừ cho tới thu quân

☆☆☆☆☆
12- TRẢ GÁNH NỢ BINH ĐAO
Cận Tết rộn ràng Xuân, tất cả dè chừng
Vì Mậu Thân còn sờ sờ đó
Lại lịnh ban về làm pháo đội phó
Hiện trú đón trong Trường Bộ Binh

Tức nhiệm vụ chánh là Sĩ Quan Tác Xạ
Các thuộc cấp đều đã thục thuần
Ôn tập rất nhiều lần
Nên mọi chuyện xem chừng suôn sẽ

Pháo Đội Trưởng Nguyễn Thành Vui có lẽ
Đề nghị xin tôi về phụ tá cho ông
Suốt thời chẳng có chi mít lòng
Đã dưới quyền hồi đóng trong kho xăng Caltex

Kiêm trung đội trưởng 1A và đi quan sát
Cứ cách ngày bay khắp Biệt Khu
Phía bên kia hay làm Sài Gỏn bất chợt
Rùng mình lúc đêm khuya

Biết mình được trở về dạy học
Chuyến bay cuối cùng bèn bay tắt cho chắc ăn
Vì người ta thường kể hên xui phút chót
Trả nợ non sông tròn trèm trên dưới 3 năm
..
GIŨ ÁO PHONG SƯƠNG TỪ ĐÓ !

NGỰ LÂM PHÁO THỦ: TRẦN BÌNH TRỌNG KHÓA 25 THỦ ĐỨC
JULY 2025