Trên Facebook Buổi Sáng Hôm Nay May03, 2021

BÀI THƠ BẠN TẶNG:
Một tách càphe buổi sáng mai
Dẫu là tương ngộ ở online
Sao nghe xao xuyến niềm vui lớn
Chuộc lại cho ta những tháng ngày
Kỹ niệm ngày xưa bao huyền thoại
Dòng đời phiêu bạt cánh chim bay
Vẫn khắc trong trong ta niềm thương nhớ
Tri âm tri kỉ chẳng hề phai
Louis Dieu (Huỳnh Ngọc Diêu, Marseille France) sent Today at 3:11 AM
Thân mến tặng nhà thơ Trần Bình Trọng để nhớ thời huyền thoại bentrehome
Louis Dieu sent Today at 3:11 AM
Hnd
Sáng Gặp Bài Thơ Hay, Đời Thật:
THƠ CON CÓC.
(Một chút cảm hứng nhân ngày về thăm trường cũ. Thương gửi các em Hàm Long.)
CÔ NGÀY XƯA - CÔ BÂY GIỜ.
Học trò bảo:" Cô bây giờ xấu quá!
Cô bây giờ không giống cô ngày xưa. "
Lời mộc mạc, chân thành sao yêu thế!
( Đời không là mơ, nên giết chết mộng mơ.)
Các em ạ, cô ngày xưa xinh lắm!
Nhẹ vào đời như một cuộc rong chơi,
Đâu biết được bao thác ghềnh phía trước,
Cỏ lạ, hoa thơm chen chúc đón mời.
Cô ngày xưa diện áo dài thời thượng,
Thắt đáy lưng ong tha thướt dáng ngà,
Giày cao gót khua trên đường sỏi đá,
Tóc buông dài bờ vai nhỏ kiêu sa.
Cô ngày xưa mắt tròn xoe ngơ ngác,
Lúm đồng tiền trên đôi má hây hây,
Môi thắm đỏ khoe nụ cười tươi tắn,
Khiến bao người tim xao xuyến đắm say.
Cô yểu điệu mỗi ngày lên bục giảng,
Vì biết các em đang" chấm điểm " mình,
Mắt chăm chú theo từng lời cô giảng,
Ôi, quãng đời êm đẹp thuở xuân xanh!
Các em ạ, cô bây giờ xấu lắm!
Bụi thời gian bôi xóa nét trang đài,
Túi hành trang chứa đầy bao thứ thuốc,
Bệnh tuổi già có bỏ sót một ai?
Cô bây giờ không gọn gàng, thon thả,
Da đồi mồi, mặt chằng chịt vết nhăn,
Cặp kính lão là chứng nhân rất thật,
Đi đứng vụng về, không một chút tinh nhanh.
Cô bây giờ đã là cô đơn lẽ,
Lăn lộn bon chen cơm - áo - gạo - tiền,
Xảo trá, lọc lừa, gian truân nếm đủ,
Con dốc cuộc đời từng bước chênh vênh.
Các em ạ, cô bây giờ xấu lắm!
Nhưng tấm lòng thơm thảo vẫn còn nguyên,
Rồi mai đây, khi giã từ cõi tạm,
Vẫy tay chào và vẫn nói:" YÊU EM!"
Phùng Thị Hoàng Nga
Sài Gòn, mùa Covid