BỐN MÙA VẪN MỘT NƠI

. XUÂN
Cây vừa xanh lá vào Xuân
Dưới chân cỏ gọi chúc mừng cho nhau
Lang thang mây vẫy trên cao
Cho ta thi tứ dạt dào niềm riêng
.HẠ
Lá càng màu đậm thân quen
Hè sang rồi đó mưa xen nắng vàng
Nơi nầy ve chẳng rân ran
Nhưng đầy chúc tụng vẻ vang học hành
. THU
Mỗi ngày vạt nắng thêm hanh
Trên cao vàng lá điểm cành đó đây
Buông tay trơ những khô gầy
Dưới chân thi sĩ thường hay nói về
. ĐÔNG
Tuyết rơi từng hạt lê thê
Cành trần trước gió buốt tê cõi buồn
Ai đem máng chuỗi kim cương
Điểm trang Đông giá mà thương phận người
. TA
Ờ ta đang độ cuối đời
Đã qua đủ hết khóc cười thế nhân
Mà thôi trọn vẹn cuộc trần
Sáng ra còn thức hồng ân tuyệt vời
. NGƯỜI
Ta yêu mọi thứ cõi người
Thấy mình toại nguyện về nơi bốn mùa.
Tuy rằng ý tưởng đã xưa:
Mong người tất cả vặn vừa ước ao
NhàQuê May03, 2021
VẪN LÀ MỘT NƠI

Nơi anh ở bốn mùa xa lạ
Xuân mượt mà hương thắm gió đưa
Sao chẳng thấy mai vàng rực nở
Bếp hồng soi rộn rã giao thừa
Hạ xanh mướt bạt ngàn cây lá
Bóng mát che trời rộng mênh mông
Tìm đâu thấy hàng cây phượng đỏ
Tiếng ve ran trưa nắng nao lòng
Thu ửng chín vàng ươm lối mộng
Bước loanh quanh một bóng buồn hiu
Đã gởi lại nửa hồn đâu đó
Nhặt lá rơi thầm gọi tiếng yêu
Đông buốt giá thèm hơi thở ấm
Nụ hôn mềm cháy bổng thịt da
Tê tái gió rét lùa qua cửa
Chỉ thấy cành trơ phủ tuyết sa
T.G.
Thân Kính Tặng Bác NhàQuê
21.11.2006