NIỀM VUI CỦA NỘI
Lần trước ngắm nghía cầu thang
Kỳ nầy có dịp lẹ làng leo lên
Tìm cha đang bận ở trên
Đi sau ra trước liền liền không ngơi
Nội cho túi bánh ... nhoẻn cười
Cầm cần điều khiển bấm chơi truyền hình
Xách xâu chìa khóa tự mình
Đi tìm cánh cửa như hình ... muốn tra
Cha mẹ đang giúp ông bà
Lâu chùi sạch sẽ Tết ta đến rồi
Sau khi mọi việc xong xuôi
Ra về còn gởi nụ cười... hôn xa
Niềm vui khi đã tuổi già
Thấy đàn con cháu thuận hòa, thương yêu
Hạnh phúc được tặng quá nhiều
Ta không đòi hỏi thêm điều lớn lao
TRẦN TRI KỶ FEB04, 2024
☆☆☆☆☆
KHÔNG GÌ QUÝ HƠN
Và ta lại càng tự hào
Có đàn con cháu đứa nào cũng ngoan
Chịu khó học hành giỏi dang
Nhận được việc tốt, đàng hoàng nuôi thân
Và luôn cầu tiến không ngừng
Trau đồi nghề nghiệp, học hành tiến lên
Viên gạch nền tảng vững bền
Đường hoa dẫn tới mọi miền xinh tươi
Không còn gác trán như thời
Trên đe dưới búa, phận người buồn tênh
Trời Sao rạng chiếu một miền
Ta dang tay hứng với niềm hân hoan
Cháu nội, cháu ngoại đều ngoan
Ta mừng lắm lắm ... hơn ngàn kim ngân
TRẦN TRI KỶ FEB04, 2024
