Đọc Thơ Cũ Trong BTH

Bức tranh thứ nhất
Em vẽ đơn sơ một góc trời
Mây chiều lãng đãng nhẹ nhàng trôi
Uyên bay về tổ tìm hơi ấm
Nhạn lạc muôn trùng mỏi cánh rơi
Thoáng bóng đêm sang che ngập lối
Vang âm sương rụng tỏa mù khơi
Muộn màng lấp ló ngoài song vắng
Một mảnh trăng thơ ánh tuyệt vời
Trúc Giang 31.5.07
Bức tranh thứ hai
Vời vợi yêu thương đợi góc nầy
Ước thề đậm nét khắc quanh đây
Vườn mơ níu bước chân lang bạt
Lối mộng lưu mùi hương ngát bay
Sóng dậy hồn thênh qua vạn nẻo
Gió lùa trí vút tận ngàn mây
Sông dài ấp ủ vì sao lạc
Thủ thỉ ân tình dỗ giấc say
Trúc Giang 01.6.07
Bức tranh thứ ba
Say từng đêm mộng có anh kề
Muôn sắc diệu huyền ngắm mãi mê
Lúc gió rung cành khe khẽ hát
Khi mây phủ bóng nhẹ nhàng che
Thuyền trôi bồng đảo mơ hằng đến
Bước lạc thiên thai ước chẳng về
Sẽ thấy bơ vơ đường một bóng
Lạ lùng thơ thẩn giữa trời quê...
Trúc Giang 08.6.07
Bức tranh thứ tư
Quê Trúc sông dài quấn quýt nhau
Ngược xuôi gắn bó vượt ba đào
Nhẹ đưa thuyền nhỏ sang bờ mộng
Nặng chở ân tình xoa nỗi đau
Sớm nắng bừng lên chim ríu rít
Chiều mây bàng bạc lá xôn xao
Trăng xưa đêm nhớ về sum hợp
Đã hẹn cùng chung ...tự thuở nào
Trúc Giang 09.6.07
Cảm Đề Tranh
Tranh riêng bốn bức vẽ xong rồi
Thưởng ngoạn đông vầy khách ngắm coi
Mỗi một màu buồn màu muốn nói
Chung toàn sắc thắm sắc thay lời
Yêu thương nghệ thuật đề thơ tặng
Cảm mến văn chương viết gởi Người
Tự cổ thi nhân tình trải ngát
Mây chiều bóng tỏa tận xa xôi
NhàQuê Jun 19, 2007