81 TUỔI

.....
Tám mươi mốt tuổi tới nơi rồi
Ta vẫn còn vui vẻ với đời
Thầy giáo Ba Tri giờ nghỉ dạy
Hội làng Lương Phú đã xin thôi
Bạn cùng vườn đất không ngơi nghỉ
Tình với lan , mai chẳng đổi dời
Suy gẫm sự đời còn đọc sách
Một ngày còn sống một ngày vui
T.THU (Thầy THU RÂU)
☆☆☆☆☆
Bài Họa: MỪNG ÔNG

Mừng qua khỏi vạch tám mươi rồi
Quý chỗ hanh thông cả quãng đời
Giáo dục trơn tru người mến mộ
Thơ văn trác tuyệt bạn chào thôi
Về hưu một mảnh vườn vừa đủ
Đạt giấc hai tiên cõi thế vui
Gởi chúc an khương ngày trước mặt
Tình bằng ấm áp há di dời

NhàQuê / TRẦN TRI KỶ Jun10, 2024