Chút ít thèm thuồng món chuột quay
Khi xưa dong đuổi khắp Miền Tây
Ghe buôn thiếu thốn đồ tẩn liệm
Tiệm nổi thường đầy thứ ướp cay:
Lãnh đạo cao vời khen tuyệt cú
Dân đen thứ hạng dễ đâu tày
Mai kia mốt nọ tàn duyên kiếp
Khỏi bận lòng chưa thử ... Tiếc thay !
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Jun20, 2024
☆☆☆☆☆
XÒ (SÒ) HUYẾT
Cái món thèm thuồng tự bấy lâu
Ưu tiên số một ... xếp hàng đầu
Khi nao chị cõng ... theo hàng xóm
Đến lúc chân dừng ... cạnh rạch sâu
Chẳng nhớ rằng cho hầu giúp ngặt
Chừng như tiếp tế ... dịu niềm đau
Thường thì chỉ luộc ... cơm lùa vội
Đấu ấn lầm than ... của thuở nào
NhàQuê / TRẦN TRI KỶ Jun20, 2024
☆☆☆☆☆
HÃY TƯỞNG TƯỢNG ...
Chung qui hải sản thãy ta ưa:
Hắc cấy, thòi lòi cả mực cua
Tép gạo lòng tong cuồn bánh tráng
Nghêu hào ốc hút đậm hương dừa
Chăn trâu bắt cá từng qua hết
Đánh lưới câu kiều có lẽ chưa
Kể lể dong dài ... bao thứ nhớ
Nơi nầy khó kiếm ... khác chầu xưa
THÍCH THỊ PHI Jun20, 2024
☆☆☆☆☆
GÃ PHÀM PHU
Chưa về tới chỗ đã lo ăn
Các món toa kê ... Sớ chửa bằng
Bổn chánh sơ nguyên hầu cả tháng
Râu ria chế biến ... chắc nguyên năm
Ai cười chịu phép ... Ờ thèm lắm
Kẻ trách xin đành ... vốn háu tham
Ngẫm lại đâu gì to tác quá
Nơi miền tuyết lạnh dễ chi tầm
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Jun21, 2024
☆☆☆☆☆
ĐỪNG LO
Về đến Bến Tre thỏa thích ăn
Món ngon đặc sản có đâu bằng
Tính ra đợi vé còn nguyên tháng
Kiểm lại trùng phùng cũng mấy năm
Tân Thuỷ các em chờ để đãi
Việt kiều anh chị chẳng lo thèm
Nếu còn thiếu sót chi xin kể
Được biết bỏ công chạy kiếm tầm
Minh Đồng
