VỊNH LÃO TRẦN

Chống gậy nhưng ta chẳng phải què
Rượu còn vớt vát một vài ve
Ba chân giả bộ cho ra dáng
Cặp cẳng đâu chi ngại vĩa hè
Dạo phố bao người nhường lối rộng
Về quê mấy bạn chọc cà que
Dù rằng tuổi tác dường hơi trọng
Chẳng cử không kiêng ... tối ngủ phè
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Sep15 2024
☆☆☆☆☆
CHẠNH

Thực đơn buổi sáng có măng tây
Trứng luộc nấm hương trắng thế nầy
Ly sữa tươi ... rau câu tự nấu
Tách cà phê nóng tỏa thơm bay .
Học đòi chọn thứ organic
Bắt chước chẳng mua loại cận ngày
Nhớ thuở Bidong bao thiếu thốn
Nhiều nơi lắm khổ não lòng thay
THÍCH THỊ PHI Sep15, 2024