CHÀO EM, MÙA THU
Đêm nay mở cửa tiễn Hè
Rước Thu lần nữa trở về đoàn viên
Chào em dáng vóc cô tiên
Xiêm y lộng lẫy nét duyên quá chừng
Dù em đủ sắc thanh tân
Tiếc sao ngắn hạn mỗi lần ghé đây
Đón em trở lại nơi nầy
Khoe khoang chút đỉnh đủ ngây lòng người
Mỗi năm nghiêng cánh xuống đời
Đàn thơ bay lượn hết lời ngợi ca
Lâng lâng trong giấc mơ ngà
Biết ta nhiệt đới ... tặng ta diệu kỳ .
Nhờ em ta có hôm nay
Ba hoa ngôn ngữ múa may tưng bừng
Mấy bồ chữ nghĩa gom chung
Làm nên huyền thoại chưa từng ngờ như !
NhàQuê/TRẦN TRI KỶ Sep 21, 2024
☆☆☆☆☆
LỤC BÁT GIAO MÙA
Ngoài kia lá đã nhuốm buồn
Cuộc đời ngắn ngủi chẳng còn bao lâu
Xanh mơ từ thuở ban đầu
Giờ đây chờ đợi đổi màu buông tay
Sáng nay Thu đến bên ngoài
Có vài chim nhỏ chao bay tìm đàn
Tiếng kêu hình cũng khẽ khàng
Hai bao gạo trắng sẳn sàng ... còn dư
Hồi hôm Hè lại giã từ
Đã không nóng bức giống như mọi lần
Tháng tám sinh nhựt bát tuần
Các con đủ mặt chúc mừng lão phu
Đời riêng khuất khỏi mùa Thu
Hành trang gói gọn từ từ xuống ga
Cuộc trần đi đến xem ra
Trong gùi chỉ mớ thơ ca gàn gàn
Ờ ... ta về với thênh thang !
NhàQuê Sep21, 2023
