LÃNG TỬ CA

Thú mới hằng ngày luyện hát ca
Bình thường tập tễnh được hai ba
Vi âm trợ lực ... nàng dâu tặng
Ảnh iết thu ghi ... lão cậy bà

Phổi tốt hơi còn ... chưa hụt hẫng
Tim ngoan nhịp vẫn ... độ xưa xa
Người khen biết đó ... cho vừa bụng
Lại khoái ... Ờ ha ! Cái tuổi già

Hát hiếc giờ đây cả chục bài
Già vầy mới thấy một không hai
Hồi xưa chỉ nhép ... chen vô giữa
Sắp tới ngon ăn ... đứng phía ngoài

Tư lịnh cười ta thay áo mới
Lão rằng chẳng lẽ để coi chơi ?
Đồ còn hồ cứng y nguyên nếp
Ai biết On Sale rẻ quá trời !

Mươi năm chữ nghĩa ngỡ an yên
Tri kỷ lên non đóng cửa thiền
Dưới thế thuyền thơ đành mất hướng
Dù sông nước vẫn chảy ... êm đềm

Càn khôn một túi quảy trên lưng
Leo đỉnh chín mươi bước ngại ngần
Ngước mắt nhìn lên hình dịu vợi
Ngâm thơ rồi hát ... mệt thì ngưng !

NhàQuê Nov10, 2023
☆☆☆☆☆
Lão và Ta
Ờ.... Lãng thiệt à... bớ... Đại ca
Lão ru làng xóm dậy... phong ba
Hằng đêm yên tĩnh người đang mộng
Nghe tiếng ĐỒ MI... sợ thấy bà
Hồn phách định rồi... ngơ ngác niệm
A Di Đà Phật... thuyền còn xa
Ngài cho gọi sớm con... Không chịu
Mới xuống trần chơi... tuổi chữa già
Bị bắt vô đây ngồi... chấm bài
Vị tình một gậy biến thành... hai
Lời khuyên Tim Phổi tuy vâng dạ
Khích bác vừa thôi Chúng cũng ngoài...
Chẳng lẽ Ngần Nầy xuân vẫn đáo
Se sua cảnh đẹp vạn đường chơi
Vẽ mây đã chán nay khoe tiếng
Cộng hưởng thi ca rộn đất trời
Giữa trần cuộc sống hãy bình yên
Cũng giống Không Không nép cửa thiền
Gió nhẹ trăng suông lâu còn động
Qua dòng tục lụy cũng trôi êm
Gánh đủ bụi trần đã mõi lưng
Mơ Về gội lại suối trong ngần
Lên non ngó xuống đường thăm thẳm
Biết đến bao giờ nợ mới ngưng
BN11.11 23
☆☆☆☆☆
TA và ĐÓ

VẬY ĐÓ ... Ờ rằng: Lão CÁM ƠN !
Xưa nay biết rõ tánh hay hờn
Chờ lâu sợ cảnh bài bôi mất
Chỉ cách chép liền giữ chắc hơn

Cởi áo phàm trần ... lánh nẻo vân
Cõi Trên rày nghĩ đã yên phần
Bất ngờ ... hân hạnh ... còn quay lại
Giáng bút, ngoéo khều thiệt nặng cân

Tiếng mõ chừng như chẳng nhịp đều
Đường Trần rộn rịp biết bao nhiêu
Sáng thơ trưa hát chiều ba sợi
Tối ngủ âm vang nhạc sáo diều

Cho nên lão có chút tham lam
Chẳng muốn mất chi giữa cõi trần
Tri kỷ lại càng luôn quí trọng
Huống hồ rõ ý đã bao năm

Leo đỉnh trầm luân mỏi mệt rồi
Thuốc tiên tự cứu ấy cười vui
Thay toa hầu tránh ngày vô vị
Biết khoảng cuối nầy thoắt cái xuôi ...

Cầu cho trị kỷ suốt bình an
Nẻo kệ đường kinh tiếp nhẹ nhàng
Thì hãy như hằng ta mến mộ
Tinh khôi thi ý đã và đang ...

HCN Nov 11, 2023.