Đẹp sao chim hạc soải bay
Màu lông trắng muốt, cánh dài chao nghiêng
Dõi theo lòng nhẹ ưu phiền
Phút giây thoát tục, cõi tiên bồng bềnh

Hạc vô những chốn miếu đền
Đứng chầu cung kính hai bên ... hương trầm
Dưới chân Qui phục lặng thầm
Tứ Linh truyền tụng dân gian còn hoài

Giai nhân mình hạc sương mai
Bước đi yểu điệu trang đài ngợi ca
Một thời nghĩ cũng chưa xa
Ngắm đàn hạc trắng túa ra cổng trường

Rồi ngày từ giã yêu thương
Bay cùng bạch hạc theo đường chân mây
Là ta rời khỏi cõi nầy
Trở về Thượng Uyển giữ bầy chim ngoan

NhàQuê Dec02, 2023
□○□○□○
VÔ ĐỀ

Xét theo gia thế cũng gồ ghề
Có lính từng quan chớ phải chê
Hướng súng vào nhau ... đau lịch sử
Ngàn sau còn rướm .. biết không hề !
Ta về viếng mộ ... đất cha ông
Mai mốt xa quê nước mắt ròng
Mỗi bước ra đi đời ngắn lại
Nhưng hồn lấp lánh một dòng sông
Ta sẽ đem theo tình nắng ấm
Đủ hong suốt cả mấy mùa Đông
Bay bay ngọn khói lam lò sưởi
Tưởng tượng xưa hơ dưới lửa hồng
Một chuyến về quê thật đủ đầy
Làm sao ngỡ được cuộc xum vầy
Thầy trò bạn hữu đâu mường tượng
Chén rượu tương phùng trọn nghĩa say
Xét lý nhân duyên ta trọn vẹn
Còn hơn cả những thứ mong chờ
Như ai có hỏi về nguồn cảm:
Chúng sẽ hóa thành những áng thơ !

NhàQuê Dec 03, 2019