Tà Xưa Qua Cửa Lớp

Lời cám ơn chưa đủ
Hết được tấm lòng thành
Bạn chung trường ngày cũ
Thuở mà mượt xuân xanh
Nhiều lần tan học sớm
Tà áo ngang phất phơ
Thầy còn đang giảng ráng
Ngó ra ngoài ngu ngơ
Hồi kẻng vang sau trước
Từng đợt rời xa trường
Ngước trời cao lồng lộng
Bay khắp cùng quê hương
Quê hương giờ xa lắm
Cánh ngày nao mỏi rồi
Đầy mình mang thương tích
Vẫn gọi đàn khôn nguôi.
NhàQuê July 16, 2013
Bài Thơ Tặng Người Tìm Được Tình Yêu
Giọng vui kể lể có người thương
Đang độ đủ đầy nghĩa yêu đương
Thôi hãy giã từ bao phiền muộn
Cô đơn hiu quạnh trước đây thường
Nghe vui trong dạ biết là bao
Xin chúc hai người đẹp tình trao
Đường đi luôn nở ngàn hoa đẹp
Hương ngát thênh thang vạn sắc màu
Trần gian nầy có bao nhiêu nữa
Sống vẹn ước nguyền với nhau luôn
Gác hết bên lề thành dĩ vãng
Lòng hòa suối ấm mãi dòng tuôn
Ta đoán hai người rất mực yêu
Nên chi vạn khó vẫn nâng niu
Bức tranh tuyệt đẹp cùng nhau vẽ
Nét có đơn sơ vẫn mỹ miều
NhàQuê July 17, 2013
THU
Nầy em lại đến thăm nhau
Như xưa vẫn khoác áo màu ta yêu
Lạ sao em đẹp hơn nhiều
Hay ta cảm chẳng bao nhiêu cuộc trần
Nầy em hãy bước lại gần
Cho ta ngắm nghía ít lần nữa thôi
Hay em chỉ đến bên người
Biết thương sắc lá ... tiếng rơi xạc xào
Ngày xưa em ở trên cao
Ta người Nhiệt Đới đời nào dám mơ
Cuộc trần rong ruổi bất ngờ
Hôm ta lạc bước hương thơ ngạt ngào
Em đem lượn sóng dạt dào
Vỗ bờ đá sỏi thanh tao điệu vần
Từ em thắt mối tình thân
Thu ơi ... ở lại trên tầng riêng riêng
NhàQuê Sep 21, 2013
☆☆☆☆☆