Thơ Cười TỦM TỈM

□●□●□●□●
Nói Với U90 (Under Ninety)

Ngày sanh tháng 8 với trong tầm
Con cháu xa gần như mọi năm
Tụ họp chúc mừng thêm tuổi trọng
Nâng ly hoan hỉ .. . đáng già gân
Miền Nam xa lắc về đôi bữa
Đông Bắc cạnh bên vẫn ghé thăm
Tám mốt soi gương còn thẳng thóm
Võ trang gậy thép ... vững như thần
Khà khà khà ...

NhàQuê July23, 2023
¥¥¥¥¥
HỒI TƯỞNG

Trưa qua trai trưởng ghé nhà thăm
Có hỏi thôi nôi tuổi trọn năm
Đã bắt món gì như cháu nhỏ
Hình như cái kiếng vớ tay cầm
Sau còn lếch tới ngoàm xôi nước
Lại nữa nhe cười khoe mấy răng
Mới đó nay đà gần sáu chục
Mẹ cha tám mốt ... khỏe xân xân

NhàQuê July23, 2023
☆☆☆☆☆
Sinh Nhựt 72
Bảy hai nấc gối chưa lập cập
Ngước trông lên tám bậc còn cao
Ráng thêm chút độ chừng ba bước
Lúc cháu ta dòng chảy nhập vào
Nhớ ngày phải biến thành du mục
Đất dưới chân dưng bỗng chạnh tình
Nhường khoảng trống gieo gầy giống mới
Nẩy mầm ươm lá nhú tươi xinh
Ừ ừ cũng tiến lên hàng bảy
Vạch mới vừa thêm lúc sáng nay
Tháng Tám bên đây còn nắng Hạ
Lẳng hoa sinh nhựt thể Xuân lai
Sinh ra mọi thứ thảy bình thường
Chỉ phải nhằm thời buổi nhiễu nhương
Gánh chịu thiệt thòi bao mất mát
Nhờ ơn huyền diệu thoát tai ương
Còn khỏe di hành khắp đó đây
Mỗi ngày đi bộ độ vài cây
Sức mình tự lượng còn ngon chán
Ai rủ rê thăng .... Lão sẽ rầy
NhàQuê Aug, ....
><><><><
TUI VỊNH TUI CHƠI KHỎI MÍCH LÒNG !
Bảy mươi hai tuổi vẫn còn gân
Đáng mặt nam nhi đúng họ Trần
Việc phải điều lành không trốn chạy
Tánh hay nóng nảy ... bực là mần
Bảy mươi hai tuổi hỏi về iu
Sanh đúng năm Dê phải ít nhiều
Nhưng ngán cái dao mài bén ngót
Cầm canh cơm nguội riết nên xìu
Bảy mươi hai tuổi khỏe ra sao
Thì cũng như người đủ thứ cao
Cao mỡ cao đường cao huyết áp
Coi như lẽ tẽ chuyện tầm phào
Bảy mươi hai tuổi ước gì không
Lúc trẻ từng xây những mộng hồng
Cũng thợ thầy....tù ... quan .... đủ cả
Cuối cùng Hạt Nước phải về sông
Bảy mươi hai ngẫm quãng đường qua
Rồi cũng rõ ra chuyện ngụy tà
Gắp lửa bỏ tay bao hứng chịu
Nên người nào sá những phong ba
Bảy mươi hai vẫn thấy thường đi
Đây đó nhiều nơi học được gì
Ruồi bọ hạnh thời .... Ôi ... lúc nhúc
Mơ ngày Nghiêu Thuấn .... cổ lay hy
Bảy mươi hai tuổi cảm ơn đời
Làm ít hưởng nhiều ... đã thảnh thơi
Dù chẳng cao sang hay phú quí
Bằng lòng những có ... bấy an vui
Bảy hai có lẽ đã hơi hơi
Đúng vậy trước đây ... thật tuyệt vời
Bộ nhớ giờ khô dầu chúng chứng
Quên xe ...cuốc bộ ...về khơi khơi
Bảy hai sách nói kỵ sầu riêng
Cái thứ ai ai cũng thích ... ghiền
Mà tại ngày nay ưa tẩm tẩy
Muốn còn sống sót .... ráng nên kiêng
Bảy mấy tuổi ngoài đâu lớn mấy
Khoe khoang điếc ráy ... đúng hay khoe
Nổ văng tung tóe liên tu nổ
Tè cả ngoài trong ... thiệt dễ tè
Bảy mấy khi vui tự hứa mình
Ráng mà tu tập ... đặng lai sinh
Hồ nghi nói vậy ... đâu là vậy:
Tu tập đường lên quả gập ghình
THÔI !
NhàQuê, Aug 2015
SINH NHỰT THỨ 73 TẾU KHÚC
Bảy ba, tròn trịa bảy ba .... hề !
Lão thiệt là hên đúng tuổi dê
8 - 8 số nầy đâu dễ kiếm
Đang vui chưa tính chuyện lui về
Tử thần xách ngoéo mon men tới
Lão lịnh thầy lang đuổi chạy ngờ
Bảo hiểm nhà quàn xin tiếp kiến
Xua tay ... Lão bận chuyện văn thơ
Còn đang hào hứng xem tuồng diễn
Đào kép tới hồi sắp thoát y
Trút bỏ phần che toàn vá víu
Chờ xem kết cục ...sẽ là gì
Nói cứng thực tình rất nhát gan
Hăm he một tiếng chạy bò càn
Phần nay trọng tuổi hay lơ láo
Bí mật "nước nhà" đố dám than
Nhờ ăn nhờ ngủ vẫn no đầy
Nhờ nén được buồn sớm khỏa khuây
Nhờ cháu nhờ con niềm hãnh diện
Nhờ bà sắp nhỏ nhá ... dao phay
Nên lão chần chừ vớt vát thêm
Nên đùng một cái nếu thăng êm
Nên còn rố ráo cho người biết
Nên sống hết lòng trọn nhịp tim
Siết lại bù lon cặp gối già
Ngõ hầu thỉnh thoảng chuyến đi xa
Ngao du sơn thủy vào hang động
Chẳng hóa đời mình cũng nở hoa
Cuối tuần xuống phố ghé cà phê
Mấy nhỏ hồi xưa đâu mất .... hề !
Chắc chúng ra trường hay đổi job
Hương từng sợi khói vẫn đê mê
Có bữa con nhờ đi rước cháu
Dù trường khung cảnh khác quê ta
Cho dù ngôn ngữ không cùng một
Vẫn nhớ thời nào cổ tích xa
Má nó kê toa như sớ Táo
Từ khi nội trợ thủ vai phần
Cũng may giá cả đều in rõ
Nấu nướng đã rành chẳng khó khăn
Bước sang tháng 8 lão vòi quà
Vừa trả công tìm khắp nẻo xa
Kết nối thân tình bè bạn cũ
Công người gõ mõ cả năm qua
Nói vậy cho vui .... thiệt chẳng cần
Hợp tan tựa khói tựa phù vân
Lưu đời thiện mỹ vô vàn khó
Ước muốn chung tay được góp phần
Mười hai con giáp Dê hàng 8
Tháng 8 sanh ra, 8 ở nhà
Trời phú nhớ dai ... lia lịa "tám"
8 chai bia lạnh thấm gì ta
Kiểm điểm tự thân rút khuyết ưu
Xưa chơi xả láng chẳng chi từ
Ngày nay coi đó nhiều di hại
Sửa đổi cũng còn kịp đó ư !
Mỗi năm vào dịp ngày sinh nhựt
Cắt tóc cạo râu ... thử hoàn đồng
Ngắm nghía bóng mình qua kiếng thủy
Nhớ đừng chê ẹ nãn lòng ông !
NhàQuê July 27, 2016

CHUYỆN SINH NHỰT 10 NĂM TRƯỚC (2006):

Chúc mừng sinh nhật bác Nhà Quê
Chúc bác Nhà Quê sinh nhật vui vẻ, trẻ mãi không già, không giận không la, tiền không ra mà tình vào ào ào. Chúc bác tỉnh táo mà chạy mau vì bác gái rượt theo sau.
Chúc mừng bác được sáu mươi ba,
Ráng hai năm nửa lảnh tiền...già,
Gát kiếm thong dong quên thế sự,
Bên đường làm chủ quán phe ta...
Mít
>>>>>
Cám Ơn Cô Mít, nhớ treo bảng hôm nay 50% discount nhe!
Trương bảng hôm nay có Đít Cao (Discount)
Queo Côm quý khách tự nhiên vào (Welcome)
Boi Gưa được tặng thêm bong bóng (Boys, Girls)
Bô lão Quít Ky Sơ Oen Rao (Whisky 7 Crown)
Rê Đít, tiền tươi đều nhận láng (Credit)
Tu Gô, tại chỗ chẳng hề nào (To go)
Sít Ti mừng húm đòi gì nữa (Sixty)
Giờ được Ách Tra quả sướng sao!! (Extra).... Quá Đã!
NhàQuê
Chúc Bác Nhà Quê sinh nhật vui vẻ.
Sáu ba ... phong độ thấy ...ghê hà
Bán đắt mua may giàu ... nứt da
Bằng hữu hôm nay ... say miễn phí
Bày binh bố trận... mặc tình nha ...
Thở Than
KKKKKKKK
Chúc Bác NQ happy birthday
Sáu ba cùng tuổi khác nhau hà
Bác tốt tôi tồi khác cả da
Tôi xạm bác hồng buồn năm phút
Bác còn tôi mất quả buồn nha
Sáu ba chúc bác thật vui hà
Con cháu vui vầy phúc lộc đa
Sinh nhật chúc mừng tăng tuổi thọ
Lập thêm phòng "nữa" mặc tình nha
Hoa Hạ trai
>>>>>>>
Ông thêm tuổi : ( Tôi ) mừng quá chừng hà ,
Lộc trời hưởng phước : thiệt tối đa ...
Bao năm thua thiệt : đời trai trẻ .
Thê tử đề huề : quá đã...nha !!!
Thân chúc , TƯƠIDƯƠNG .
Chúc mừng sinh nhật bác NhàQuê,
Sinh nhật bác nhà ta chúc muộn,
Vui tươi, hạnh phúc đến luôn luôn,
Con cháu bên nhau mừng ông trẻ,
Sáu mươi ba lẻ có gì lo,
Tiếp tục công việc làm gõ mỏ,
Bên đường họp bạn chuyện nhỏ to,
Lập thêm phòng nhì thì khao lớn
Bác ơi, bác phải tính làm sao??
Nguyễn Thị Kiến Hòa---- Aug 17 2006, 11:56 AM
Đừng La lớn
Thưa quý bà con tui Hội Trưởng (Hội Sợ Vợ --- LES CHEVEUX Inc.)
Quyền cao chức trọng bỏ thì uổng
Hội viên niên liễm đóng đều chi
Buông sớm không chừng sẽ bị cuỗm
Sợ vợ dạ thưa có khó gì
Chui rào lắm kẻ bụng thầm muốn
Có ai hay thấy đừng xù xì
Hối lộ trường kỳ chả bánh cuốn!
(Sáng sáng cà phê mặc sức uống)
NhàQuê
>>>>>>>
Chào bác nhà quê làm hội trưởng
Bác làm đáng giá thật không uổng
Hội viên bạn bè thật là vui
Tôi Bác chúng ta không sợ cuỗn
Nịnh vợ phái nam bậc chuyên gia
Lén bà đực rựa đều mong muốn
Bây giờ hưu trí lo thờ bà
Nấu cơm đưa đón không hề muộn
Hoa hạ trai
ooooooooo
Bớ ...Người ta...!!!
Có kẻ tự phong đủ ... thứ trưởng
Hát hò hay lắm, không coi. uổng
Chui rào lấm lét ...sợ Nhà la
Ôm chức loay hoay lo Bạn cuỗm
Trắng trợn đưa hơi trám miệng đời
Tỉnh bơ phạm tội thỏa lòng muốn
Cảnh tuồng hấp dẫn ... đến mau xem
Bấm máy chắc... quay hơn chục cuốn
Lá Vàng ---- Aug 18 2006, 04:18 AM