Thơ Cười TỦM TỈM

☆☆☆☆☆
TỰ TẾU

Ta giờ ổn khỏe ... khỏi lo RĂNG !
Má hóp da mồi xếp nếp nhăn
Gậy chống ba chân yên chí vững
Đôn ngồi bốn cẳng chắc chi bằng
Đường đời trắc trở kinh qua hết
Giấc mộng phù du vụt lướt phăng
LỢI lớn dù bao chừ trụi lũi
Hề chi chẳng vướng chuyện nhì nhằng !

TRẬT ĐƯỜNG RẦY JULY 25, 2025
NGHÊNH NGANG MỘT CÕI

Gia tài chữ nghĩa rõ to đùng
Cả mấy ngàn bài ... viết thật sung
Xướng họa nhờ Thầy kèm sát nách
Giao lưu có bạn luận cho cùng
Con đề nghị hãy in lưu giữ
Lão hợm rằng thì lỗi tứ tung
Chánh tả tràn lan khi khởi sự
Giờ ngồi edit ... đít e sưng
THÍCH THỊ PHI JULY 25, 2025