Muốn Tu mà chẳng được Yên

Lên Non xuống Núi thành... Tiên tổ rùiiii...
heheheee...
A Di Đà Phật ...
Cõi thế làm người chẳng sướng sao
Mơ chi Tiên giới ở phương nào
Trần gian cũng có hoa đào nở
Có bướm tung bay suối ngọt ngào
Tối rượu say say kề tố nữ
Sáng sương lành lạnh níu chiêm bao
Bên hồ lần chuỗi ...xin ... gì đó
Nói nhỏ ... Ni Cô nghe với nào
Thích Không Không
Họa bài: Ghẹo Bác NhàQuê
Khỏi lược chi phiền chẳng khoái sao
"Hoàng Bào" bốn tiết dễ đâu nào
Cơm canh giản dị mà thanh thản
Củ lá đơn sơ lại ngạt ngào
Bởi nữ hay đùa ... ôi ngặt quá
May thầy cũng chịu ... có hề bao
Hình nầy chắc ý tàng trong đó
Tự thẳm sâu trong ...phải vậy nào
....Ha ha ha!i!i!
THÍCH THỊ PHI (NhàQuê)12-09-2014
Đừng nghe tiếng mõ công phu
Mà quên thế sự rối mù ai lo
Tàng trong lời Phật dặn dò
Đâu phải xuống tóc vô chùa là tu
Hú !
KHUYÊN
Quyết liệt đòi nằng biết tính sao
Ờ hay hổng lẽ có khi nào
Vì ưa vị ngọt dừa hầm kiểm
Hoặc thích hương thơm bắp lải ngào
Diệt dục trường trai ... Ờ ngán lắm
Tu tâm dưỡng tánh khó dường bao
Sông khô sóng lịm rồi đừng khóc
Lúc đó đâu ai nối được nào
THÍCH THỊ PHI Sep 12, 2019