LEO DỐC
Chắc ta không Hành Hương lần nào nữa
Về quê xưa nghe lạ hoắc lạ quơ
Đứng lơ ngơ không chừng bị chở đi xa lắc
Giữa nơi quen... mà lạc có ai ngờ
Ta còn có hai em, giờ cũng hom hem
Đất ông bà ... nay không giữ nổi
Và cả ta như nhánh cây cằn cỗi
Đâu chừng ngã rạp trận mưa đêm
"Kim Cương Mặn" đời ta ân sũng
Thấm vào trong rất đỗi ngọt ngào
Dẫu sóng đời có xô ta đến tận nơi nao
Vẫn hình dung dáng Người bên lò nấu
Tuổi già ta vui vì con cháu
Thông minh biết định hướng cuộc đời
Lương thiện làm con đường đi tới
Thanh thản tâm hồn, ta lên dốc chín mươi
NhàQuê/TRẦN TRI KỶ AUG 10, 2025
☆☆☆☆☆
Thơ Vui Hướng ĐƯỜNG LUẬT (Bài Xướng Họa Vừa Ý Nhất):
Bài Xướng: ĐÁNG LẼ
Tay vẫy kia kìa.. đáng lẽ … dông
Thuyền êm … đáng lẽ phải… xuôi dòng
Tình trần … đáng lẽ nên buông xuống
Nợ thế… ờ thì… đáng lẽ thông
Đáng lẽ hôm rồi qua nước nhược
Từ lâu đáng lẽ đến Non bồng
Hội tiên đáng lẽ ngồi… danh dự
Đáng lẽ… vậy mà… tiếc lắm không ?!!!
Trúc Giang 02.03.15
Bài Họa: ĐÁNG LẼ ... NHƯNG
Phàm trần đáng lẽ mấy lần dông
Đáng lẽ ... vì đây thích ngược dòng
Dẫu có bao điều ... điều đáng lẽ
Nhưng còn đáng lẽ ... lẽ chưa thông
Theo như ... đáng lẽ du tiên cảnh
Lý ... đáng lẽ ra đến nhược bồng
Xét sổ Nam Tào hô .... đáng lẽ
Năm Mùi đáng lẽ cuối cùng không
NhàQuê Mar 03, 2015
