Rượu ngọt cầm chừng được nửa ly
Linh đơn giúp khỏi quả thần kỳ
Trên đà phục sức dù hơi ốm
Cứ thấy thèm ăn chẳng cử chi
Tám mấy ... như vầy đâu phải dễ
Vài cơn "nhõng nhẽo" có hề gì
Trò xưa, muội đệ cùng bằng hữu
Tất cả cầu lành lão khắc ghi !
TRẦN TRI KỶ AUG 11, 2025
☆☆☆☆☆
LÃO HÓA RỒI !
Lần này suy nhược cả chân tay
Chuếnh choáng như hồi uống rượu say !
Gượng bước như là lên dốc đứng
Cố đi luống sợ ngã đường dài !
Con về dìu dắt cho từng chút
Vợ đến chăm lo đủ thứ đầy !
Hối tiếc những ngày còn trẻ tuổi
Giờ nằm thui thủi nhớ hồi trai !
T.THU
( 10.8.2025 )
GỞI THU RÂU
Tám mốt như ông được mấy tay
Xưa từng cả lít uống nào say
Về hưu vẫn thấy phong lưu chán
Quá Cổ Lai Hy há thở dài !
Chúc ban hiền tinh thần sảng khoái
Mong thân hữu sức khỏe tràn đầy
Đàn con hiểu thảo nguồn vui sống
Khó thể ngờ rằng ... thuở trẻ trai
TRẦN TRI KỶ AUG 11, 2025
