HẠT TINH KHÔI
Xuân vừa trả lá cho cây
Vài hôm sẽ lại đủ đầy hằng như
Cám ơn đất vẫn hiền từ
Cho từng mạch nhựa luân lưu điều hòa
Tím vàng ... lặng lẽ trổ hoa
Bầy chim gọi bạn lượn qua rộn ràng
Đã mua gạo trắng sẳn sàng
Chào mừng quay lại hợp đàn đông vui
Học đòi hào sãng của người
Học thương muông thú cả loài "dã nhân"
Làm ta may được một lần
Dạo chơi đến tận cõi trần rồi thôi !
Quay về làm hạt tinh khôi ....
Rải đều diện tích cuộc đời đã qua
Hay hòa dòng nước phù sa
Sáng hôm búp nụ nở hoa ... không chừng !
NhàQuê Apr21, 2023
Đâu ngờ về tới quê hương
Đính vụ trúng thực liệt giường xuội lơ
Bạn trò hẹn gặp trông chờ
Đứng đi bên gậy ... kia nhờ hiền thê
Cam đành thất lễ mọi bề
Bạn ghé thăm chút ra về buồn hiu
Trước khi dự định đủ điều
Bây giờ dẹp hết biết nhiêu là buồn
Thơ Cười TỦM TỈM
ĐỂ ĐỜI
Sáng tác gia gia có mấy bồ
Đề tài lộn xộn nhớ chi mô
Phần nhiều đại khái quanh đời sống
Chút đỉnh bàn thêm tới mả mồ
Sự nghiệp rêu rao bằng cái ... cái ...
Công trình khoác lác cỡ tô ... tô ..
Tông Tông xứ Mỹ nghe vài đoạn ...
Phỏng dịch qua loa ... ổng nói Ồ !
( Oh, I don't know what he is talking about ! )
NhàQuê Aug17, 2020
TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG
** ĐIỀU LỆ TỔNG QUÁT **
Trước khi hoàn tất cuộc lui binh
Thành tích đem ra để luận bình
Cấp phát Huân Chương và Tưởng Lục
Tuyên Dương Công Trạng thật công minh
** TỨ CHI TAY CHÂN **
Hai chục sư đoàn thiện chiến thay
Ngày đêm chấp lịnh thực hành ngay
Lên xe lội bộ không than vãn
Dù nắng hay mưa chẳng quản nài
Dịu dàng một thuở ... thuở thư sinh
Xếp bút qua bên ... xếp cả tình
Đứng dưới bóng cờ ... tuân hiệu triệu
Góp bàn tay giúp xóa điêu linh
Cứng cáp hai chân ngón đủ mười
Di hành đầy ắp mộng xanh tươi
Càng thêm mỗi bước càng khôn lớn
Một dạ trung kiên suốt cuộc đời
Thủ túc ngàn xưa đã thiết cần
Liên hoàn trợ lực thể liên quân
Tay đau chân vấp cùng đau cả
Thành tựu công lao thãy góp phần
Nay cấp Huân Chương Hàng Nhất Đẳng
Chấp hành mệnh lệnh gánh gian truân
Tuổi hưu chậm chạp nên cho phép
Đi đó đi đây lúc cuối tuần
** CÁC CƠ QUAN TIM GAN PHÈO PHỔI **
Cơ quan trọng yếu đặt bên trong
Rình rập lơ là chúng tấn công
Những thứ trời ơi toàn độc hại
Thường xuyên dự liệu cách đề phòng
Vận chuyển giao lương tận tế bào
Âm thầm bền bĩ chẳng hề nao
Quyết lòng trụ đến ngày viên mãn
Dốc hết tâm can đáng tự hào
