BÊN CẠNH MÙA THU BẮC MỸ

KỂ CHUYỆN THU & THƠ
Trước lạ dần quen với bốn mùa
Từ khi du mục bỏ quê xưa
Ngày đầu Bắc Mỹ dang tay đón
Tặng cả nhành Thu cũng mới vừa
Mùa Thu từ đó thành hương liệu
Nhiệt đới chắt chiu nửa khoảng đời
Góp Gió Hiu Hiu nguồn hứng cảm
Hóa thân con chữ hát lời vui
Biểu tượng mùa Thu chiếc Lá Vàng
Trong gùi viễn xứ nặng hành trang
Mỗi năm lại khắc vào tâm tưởng
Những điệu thơ gieo trở dịu dàng
Đến mỗi mùa Thu góp nhặt thêm
Lời thơ trau chuốt hóa nhung mềm
Từng cung màu sắc nên giai điệu
Thu bỗng ngôn từ riêng rất riêng
Hào phóng mùa Thua đã tặng đời:
Tình cờ trên bước ruổi rong chơi
Dừng chân chẳng muốn đi đâu nữa
Từ đó hiên thơ có một người
NhàQuê Sep 26, 2019 *****
LỊCH SỬ MỘT TẤM HÌNH

Cháu chụp hình ta kể khá lâu
Hàng ngày đón rước thể yêu cầu
Cha vô xưỡng sớm về hơi trễ
Mẹ phải cam thêm mới ngõ hầu
Lão sướng như tiên vô tích sự
Ông bèn nhập cuộc khó gì đâu:
Thành người tận tụy tròn vai phận
Tiện ghé cà phê ... thiếu bữa nào

NhàQuê/TRẦN TRI KỶ Sep 19, 2024
☆☆☆☆☆
MAY MẮN
Ảnh mới xem ra chẳng nỗi nào
Dù rằng hiện tại tuổi hơi cao
Chầu xưa bát thập e rằng hiếm
Lớp hậu trên trăm vượt cái ào
Ví nếu không gì toan hủy diệt
Rồi như mọi thứ bớt hanh hao
Ta đi suốt cuộc trần cay nghiệt
Sống sót ... Ờ ha, đáng tự hào !

TRẬT ĐƯỜNG RẦY Sep20, 2024

LỊCH SỬ MỘT TẤM HÌNH

Cháu chụp hình ta kể khá lâu
Hàng ngày đón rước thể yêu cầu
Cha vô xưỡng sớm về hơi trễ
Mẹ phải cam thêm mới ngõ hầu
Lão sướng như tiên vô tích sự
Ông bèn nhập cuộc khó gì đâu:
Thành người tận tụy tròn vai phận
Tiện ghé cà phê ... thiếu bữa nào

NhàQuê/TRẦN TRI KỶ Sep 19, 2024
☆☆☆☆☆
MAY MẮN
Ảnh mới xem ra chẳng nỗi nào
Dù rằng hiện tại tuổi hơi cao
Chầu xưa bát thập e rằng hiếm
Lớp hậu trên trăm vượt cái ào
Ví nếu không gì toan hủy diệt
Rồi như mọi thứ bớt hanh hao
Ta đi suốt cuộc trần cay nghiệt
Sống sót ... Ờ ha, đáng tự hào !

TRẬT ĐƯỜNG RẦY Sep20, 2024