Những "con đường xưa Em đi"
Tiêu Dao Khúc 07: LẠI THÊM LẦN RA BIỂN
(Hello & GoodBye CAYMAN ISLANDS !)
Tiêu Dao Khúc 07: LẠI THÊM LẦN RA BIỂN
(Hello & GoodBye CAYMAN ISLANDS !)
Tạm coi như Cayman Islands là một quần đảo, không có đảo nào lớn để có cảm giác như mình đi trên đất liền của đại lục, nhưng cảm giác dễ chịu là khí hậu đại dương, cuộc sống không quá tấp nập, nhộn nhịp của một đô thị dù nó kiến trúc theo Âu Châu ... không cao hơn mặt nước biển là bao và không có núi non.
Sự hấp dẫn có lẽ chỉ ở không khí trong lành, bãi biển trải dài bằng phẳng, mức sống cao đồng nghĩa với ít tệ nạn xã hội.
Du khách đến rồi đi còn lưu luyến hy vọng có lần trở lại dài hơn nghỉ ngơi giữa cảnh thiên nhiên biển trời và ấm áp.
NhàQuê Aug 23, 2016
00000000
Phần đã post trước
<<< Điểm Dừng Thứ 2: Hello Cayman Islands !
Tàu đi suốt 1 đêm, trong lúc trên tàu đêm đó mọi sinh hoạt bình thường theo chương trình của đêm ấy .... Vừa rạng sáng, dãy đất của đảo Grand Cayman Island hiện mờ mờ qua khung cửa kính phòng ngủ ... Khi sáng hẳn có thể nhìn thấy cả 2 chiếc cruises khác đã cặp bến trước chiếc Carnival Freedom, riêng chiếc Royal Caribbean trông còn dềnh dàng hơn cả .....
Vùng biển cạn, nên tàu phải đậu ngoài sâu và khách được đưa vào bờ bằng các tàu taxi nhỏ, mỗi chuyến khoảng 40 người (đúng số lượng áo phao khẩn cấp)
Cái đập vào mắt trước tiên là Cayman sạch sẽ, phố xá khang trang, xe chạy trật tự và cũng lưu thông theo chiều tay trái
Cayman có 3 đảo chánh là lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc, nên vị Governor (Toàn Quyền, Thống Sứ ??) do Nữ Hoàng Elizabeth II bổ nhiệm ... Toàn quyền họp cùng Thủ Hiến và hội đồng dân cử của người dân Cayman điều hành lãnh thổ nầy; Dưới đây là thống kê dân số, cùng bình quân lợi tức của người dân Cayman:
According to the Cayman Islands 2010 census the estimated resident population is 54,878 people,[34] broken down as follows:
George Town: 27,704
West Bay: 11,269
Bodden Town: 10,341
North Side: 1,437
East End: 1,369
Cayman Brac and Little Cayman (Sister Islands): 2,277
.
With an average income of around KYD$47,000
Thảo mộc cả 3 nơi có giống như VN , đang mùa hè nên phượng đỏ nở khắp đường đi qua, có cả me chua, cây chùm ngây, ....
Điểm Dừng Thứ 2: Hello Cayman Islands ! (tiếp theo)
Chương trình tham dự các sinh hoạt trên bờ được ghi danh trả tiền chi phí trước, lên bờ từng nhóm theo giờ qui định và có người trên bờ hướng dẫn lên xe bus đến các điểm khách đã ghi danh và trở về bến lên tàu để di chuyển trong đêm đến điểm dừng kế tiếp ...Theo các suy nghĩ rút ra từ 2 chuyến đi cruise, thấy rằng "nhà tàu" nào cũng theo cùng thể cách ấy .
Tư Lịnh và tôi lại cũng ghi danh đi thăm viếng ngắm cảnh 10 địa điểm trên đảo Grand Cayman Islands ...nhưng cuối cùng, đêm trước đó họ gởi giấy thông báo tới phòng ngủ rằng chuyến du lịch 10 điểm bị hủy bỏ vì không đủ số lượng ghi danh ...Hoặc chuyển sang mục khác hoặc trả tiền lại ... Tư linh và tôi quyết định lên bờ tự đi chơi riêng và phần còn lại trong gia đình vẫn theo chương trình vẫn đi tắm biển như đã định từ trước ...Nên buổi sáng ngày 29-06-2016 Tư Lịnh và tôi thong thả lên bờ sau không bị ràng buộc gì giờ giấc
Dùng điểm tâm xong, chúng tôi lên bờ bằng tàu nhỏ taxi, đi bộ lòng vòng dọc phố thương mại và các ghé Mall (Window Shopping) .... rồi đón xe taxi đi quanh đảo (xe loại nhiều chỗ ngồi , nên có thêm 1 khách Mỹ và 1 gia đình Việt Nam khác gồm vợ chồng và 2 con gái từ California sang ... tổng cộng 7 khách và cô tài xế ... tiền xe $US20/ mỗi người)
Đi qua địa điểm nào, tài xế dùng loa nói về đến điểm ấy, dừng lại 4 điểm xuống trong 45 phút đến 1 giờ:
1) Khu đá đen
2) Khu cá Dolphin
3) Khu rượu Rhum
4) Bãi biển (1 trong các bãi biển tắm được dài 7 dặm)>>>










