Những "con đường xưa Em đi"


Tiêu Dao Khúc 09: LẠI THÊM LẦN RA BIỂN


(Về Lại THẢO LƯ)



Cũng buổi chiều, Carnival Freedom kéo còi rời cảng Conzumel, lại lên tầng cao vẫy tay chào Mexico như hai nơi trước .... Không còn chương trình ghé bến nào nữa, tàu đi đêm trở ngang eo biển giữa Mexico (Bán đão Yucatan) và Cuba .... dù trên bản đồ rất gần nhưng khoảng cách thật sự a gấp cả mấy trăm lần tầm mắt thường quan sát.

Chỉ còn chương trình của một đêm, một ngày rồi một đêm nữa với du thuyền đang lênh đênh trên vùng vịnh Mexico hướng về bến cũ Gaveston ...

Chiều cuối, Tư Lịnh , tôi và gia đình Thiên Giàu có buổi đi uống trà chung với nhau và tối đó lại họp mặt trong bữa dạ tiệc Happy Birthday của Giàu, cô con dâu thông minh và xinh đẹp của chúng tôi.

Sáng ngày July 03, 2016 tàu cặp bến nơi cô nàng khởi hành tuần trước đây .... Bến cảng nhộn nhịp tàu ra vào đủ loại đủ cỡ ... Với khối lượng hành khách và hành lý bộn bề nhân viên phụ trách chuyên nghiệp từng bộ phận đã làm việc cật lực ...và chúng tôi hành khách rời tàu cũng đủ thời gian nhẫn nha trong vài giờ cuối ....

Qua điểm Di Trú và Hải Quan như thường lệ được chào đón ân cần "Welcome Home Madame ... Welcome Home Sir"

Sau khi nhận lại hành lý và chờ đi lấy xe trở lại ... Chúng tôi xếp hành lý gọn gàng và bon bon lên đường hướng về Dallas, Texas ... dự tính ăn trưa Bún Bò Huế ở tiệm Tây Đô, nhưng cuối cùng phải ghé Nam Houston theo nhu cầu của bao tử

Buổi chiều về thẳng tới nhà hàng Bistro B, Dallas với một thực đơn dài sọc với tên gọi "hoàn toàn nói tiếng Việt Nam" có phụ đề Anh ngữ ...Đồ Mỹ ngán quá rồi !

Sáng sớm ngày hôm sau gia đình Thiên Giàu sang từ giã cha mẹ vì không đưa ra phi trường được ... Lệ Trinh, con gái chúng tôi cùng 3 cháu nội ngoại vẫy chào khi chúng tôi qua khỏi cổng Security Check ở phi trường DFW, Texas .

Phi cơ hạ thấp cao độ và đáp nhẹ nhàng xuống phi trường LGA, NewYork City đúng giờ và con trai chúng tôi, anh chàng cựu GI giúp đem hành lý ra xe, hành lý nhiều hơn chuyến đi vì có thêm nào chã, nem, giò thủ, ... những món mà nơi chúng tôi ở cũng có nhưng không ngon bằng.

Chúng tôi đã về lại thảo lư

Đêm ấy pháo bông lấp lánh nhiều giờ, đánh dấu Ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ- The Independence Day -The 4Th Of July lần thứ 28 trong đời xa xứ. .... 23 năm làm công dân đất nước không phải nơi sanh nầy, mà chúng tôi phải chọn làm quê hương thứ hai của đời mình. ...

Có một ngậm ngùi không tên ..... ./.

NhàQuê Sep 21, 2016