Tản Mn Vui

Người ngoài bình luận khen chê

Riêng mình ta hiểu mọi bề hơn ai

Gánh oằn biển đắng rừng cay

Vì chưng bộc trực chẳng hay dối lừa

Coi thường xu nịnh thích ưa

Sẳn sàng nhận chịu thiệt thua về mình

Quyết rồi giữ dạ đinh ninh

Đối đầu thủ đoạn… Nhiệt tình lẽ ngay

Việc khó người bỏ chạy dài

Biết mình bất tướng bất tài vẫn vô

Thượng vàng hạ cám sông hồ

Cũng qua cho biết… xuống mồ… hối sao

Mai kia khép lại kiếp sầu

Chuyện dài chuyện ngắn dưới cầu nước xuôi

Ta thường đứng lẻ bên đời

Hùa voi ăn bã ta coi ra gì
Người chê ta tánh Trương Phi

Bình sanh đã vậy cười khì… hổng sao đâu


NhàQuê 08-01-08