Tưởng khỏe dè đâu lại kẹt đường
Ngày ba bốn bận chán vô phương
Kề hông mạng mỡ hơi thừa thãi
Kế nách buồng tim khá bất thường
Máy cũ chơi vầy giàn nhún sụm
Xe già điệu đó bộ lòng bương
Người khuyên ráng giữ xài xăng tốt
Bạn xúi còn bao ở đó nương
NhàQuê May 10, 2011



Đáng Đời Cua
Quen tật bò ngang chắn giữa đường
Khoanh nằm la liệt ... nhắm...Tây phương
Mơ màng một thuở mình săn chắc
Cảm thán đôi hôm thể khác thường
Đầu óc quay cuồng theo khắc lụn
Mai càng rũ riệt đợi giờ... bương
Còn không mau hối ba hồi kệ
Rồi nhảy vô... nồi kiếm chỗ nương
VĐ 13.5.11

