NhàQuê ghẹo tuiii…

.
Nữ tướng phò Trưng lẫm liệt hề
Trung kiên một dạ giữ thành Mê
Vung gươm giặc té ... tìm phương thoát
Thúc ngựa quân xông ... chắn lối về
Đắc thắng "tiền đồ ... ai nấy tính"
An Khang** tổng kết mặc tình "phê"
Dày công luyện tập nay thi "thố"
Ngũ sắc Thiều Quang** rạng tứ bề
An Khang : tên của nhà hàng nơi diễn ra
Thiều Quang: phương danh Trưởng Nhóm, đứng trước bên trái
.
NhàQuê Jan 18, 2015
.
Tỏ mặt anh thư đẹp sử hề
Đời sau giở lại đọc còn mê
Hai Bà xướng hịch giương cờ lệnh
Trăm tướng xung phong đuổi giặc về
Hậu ủng.. quê bày ... mâm cỗ đợi
Tiền hô... đèn nháy... chiến công... phê
Non sông sạch bóng quân tham bạo
Phụ Nữ xưng Vương ... Đó liệu bề..
nghen...
BN 19.01.15
Cái Nón Lá Thời Đi Học

Múa nón mà sao miệng bặm hề
Hay là nhạc nhiếc điệu không mê
Từ lâu chẳng thấy cần dùng tới
Bộ mới tìm đâu đó mượn về
Lúc đội khi che tùy thực cảnh
Hồi cầm lát đậy dễ toan bề
Xoài me cốc ổi qua suông sẻ
Nhấp nháy bàn nào cũng phủ phê
NhàQuê Jan 19, 2015
Ủa mà...
.
Nhìn kỹ ta đây cũng…đẹp hề
Tại ông phó nháy lạc rừng mê
Tay run bấm ẩu nên hơi…. méo
Mắt nhắm canh bừa mới kém… phê
Mộng vẫn theo đời bay … khắp nẻo
Tim còn loạn nhịp cảm… muôn bề
Nón che yểu điệu chiều nghiêng nắng
Có Kẻ theo sau chẳng muốn về
.
Đóa nha…
.
BN20.01.15
Được Tặng Xoài

Tất cả dường như lượng tính bề
Săm soi một lúc thảy đều phê
Vừa nơ muốn xực liền cho đã
Mới bợ đà lo lẹ vọt về
Thế lực xoài xanh thừa huyễn hoặc
Quyền uy muối ớt tiếp đê mê
Người trồng có nói rằng mùa nghịch
"Tứ Quí" hơi chua ... ậy chẳng hề
NhàQuê Jan 20, 2015

.
Nữ tướng phò Trưng lẫm liệt hề
Trung kiên một dạ giữ thành Mê
Vung gươm giặc té ... tìm phương thoát
Thúc ngựa quân xông ... chắn lối về
Đắc thắng "tiền đồ ... ai nấy tính"
An Khang** tổng kết mặc tình "phê"
Dày công luyện tập nay thi "thố"
Ngũ sắc Thiều Quang** rạng tứ bề
An Khang : tên của nhà hàng nơi diễn ra
Thiều Quang: phương danh Trưởng Nhóm, đứng trước bên trái
.
NhàQuê Jan 18, 2015
.
Tỏ mặt anh thư đẹp sử hề
Đời sau giở lại đọc còn mê
Hai Bà xướng hịch giương cờ lệnh
Trăm tướng xung phong đuổi giặc về
Hậu ủng.. quê bày ... mâm cỗ đợi
Tiền hô... đèn nháy... chiến công... phê
Non sông sạch bóng quân tham bạo
Phụ Nữ xưng Vương ... Đó liệu bề..
nghen...
BN 19.01.15
Cái Nón Lá Thời Đi Học

Múa nón mà sao miệng bặm hề
Hay là nhạc nhiếc điệu không mê
Từ lâu chẳng thấy cần dùng tới
Bộ mới tìm đâu đó mượn về
Lúc đội khi che tùy thực cảnh
Hồi cầm lát đậy dễ toan bề
Xoài me cốc ổi qua suông sẻ
Nhấp nháy bàn nào cũng phủ phê
NhàQuê Jan 19, 2015
Ủa mà...
.
Nhìn kỹ ta đây cũng…đẹp hề
Tại ông phó nháy lạc rừng mê
Tay run bấm ẩu nên hơi…. méo
Mắt nhắm canh bừa mới kém… phê
Mộng vẫn theo đời bay … khắp nẻo
Tim còn loạn nhịp cảm… muôn bề
Nón che yểu điệu chiều nghiêng nắng
Có Kẻ theo sau chẳng muốn về
.
Đóa nha…
.
BN20.01.15
Được Tặng Xoài

Tất cả dường như lượng tính bề
Săm soi một lúc thảy đều phê
Vừa nơ muốn xực liền cho đã
Mới bợ đà lo lẹ vọt về
Thế lực xoài xanh thừa huyễn hoặc
Quyền uy muối ớt tiếp đê mê
Người trồng có nói rằng mùa nghịch
"Tứ Quí" hơi chua ... ậy chẳng hề
NhàQuê Jan 20, 2015
