Ải Địa Đầu(Ải Địa Đầu .... Chương Một)
Đứng vững bờ sông cái pháo đài
Quân dàn thủ khắp lỗ châu mai
Từng đàn chốt thí giành xông lướt
Mấy loạt bôm tuôn tưởng chạy dài
Thế nước đâu khi nào lắng dịu
Vòm trời cứ mãi họa bừng khai
Đau ngầm khúc ruột sao kêu thấu
Phải vãi cho nhanh mớ đạn chài
NhàQuê Jun 11, 2015
Trấn Thủ Lưu Đồn
(Ải Địa Đầu .... Hồi Thứ)
Trấn ải địa đầu mặc thủ công
Đời hay lắm chuyện chán ngang hông
Điều binh bố trận tràn trên giấy
Hiến kế bàn mưu loạn tới đồn
Chán hấy bẫy mìn cùng lựu đạn
Ê chề cọc sắt tới rào chông
Ngày đêm chẳng thấy gì tươi đẹp
Giặc cả hàng trăm nghĩ khó lòng
NhàQuê Mar 22, 2016
Ảnh nầy được trích từ 1 clip về Đà Nẵng có đường dẫn dưới đây:
| +YouTube Video | |
