TEU191- Thọ Trọng Thương
Người đăng: NhàQuê — Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016
THƠ SƯỚNG QUẠ:
Bài Xướng: THỌ TRỌNG THƯƠNG
Ớ ớ đừng chơi thử kiểu nầy
Da mềm dám cụng vật bằng cây
Chưa đau cứ tưởng còn lành lặn
Lúc nhức mới hay bị sướt trầy
Nếu nắn nơi nào kêu kót két
Thì thoa thứ thuốc đã đưa đây
Hình như bất ổn gì gì đó
Khí hậu môi sinh ... tác hại vầy ???
NhàQuê Mar 23, 2016
CÁM ƠN
Tuyệt quá… dừng chân chỗ tạm nầy
Trưa nằm hóng mát dưới tàn cây
Gió hiu hiu nhẹ xoa lằn sướt
Mây dịu dịu êm bó vết trầy
Tự tại… tiên đơn đâu kiếm dễ
An nhiên … thần dược chính là đây
Trọng thương… nhờ vây nên bừng ngộ
Thử hỏi nào ai sướng được vầy
Trúc Giang 29.03.16
Nhãn: Thơ- Tếu
