KHỈ THIỆT MÀ !!!
Trời sanh con Khỉ thích… khua… môi
Khều ngoéo … chư tiên trốn hết rồi
Ngứa bút thêm râu bà … thổ địa
Buồn tay thoa phấn lão… thiên lôi
May nhờ thần tính nên thông hiểu
Chứ nếu phàm tình chắc khó… trôi
Đã bói… năm nay đừng chứng cũ
Mà còn khọt khẹt … ối trời ôi…!!!
Mắc họa rồiiiii….
Hiihiii…
Trúc Giang01-03-16
Bài Quạ: TIN NÓNG
À à Khỉ muốn vẽ thêm môi
Tưởng đỏ gần đuôi đã đủ rồi
Miệng mép từng quen trò khọt khẹt
Tay chân khó học kiểu ghì lôi
Cho dù cách mấy ... nào thay đổi
Có cố xôm trò ... khó chảy trôi
Đội mão mang hia thì cũng giống
Cờ cờ xí xí ... Bớ làng ôi !!!
NhàQuê Mar 01, 2016
TEU193- Khỉ Thiệt
Người đăng: NhàQuê — Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016
Nhãn: Thơ- Tếu
