Nhan Nhản
Chẳng biết ai sai lão đứng đường
Đàn con đám cháu tệ vô phương
Gia tài thậm thụt đâu chia chác
Địa vị giành tranh khó nhún nhường
Nghiệp chướng cho nên thân bị gậy
Căn phần phải chịu kiếp phong sương
Bao lần dối mị thôi đà đủ
Hỏi có nơi nao rặc một phường
NhàQuê Mar 14, 2016


KHUYÊN


Đã nói rồi sao hổng chịu tin
Năm nay vận hạn ráng mà gìn
Văn chương chữ nghĩa cần phân biệt
Giai thoại thi đàn cố nhớ in
Bởi hứng thường khi va với chạm
Vì vui lắm lúc tắt hay ìn
Nhưng mà chớ lấy làm quan trọng
Chán nản lần hồi sẽ hết pin

NhàQuê Mar 01, 2016