Nói với ĐẦU GỐI
Ngồi xuống đấy uống cạn chai rượu nè
Từ từ ta rồi kể cho mà nghe
Ai có thù ta ...ta coi đồ ngốc
Theo đóm ăn tàn ... dù lọng theo che
Ta nói ra điều ... nhiều người giấu giếm
Là ta đã từng quét chợ cào mương
Đào kinh phá rừng ... độn rau cỏ dại
Từng mặc áo tù ... rồi tự xót thương
Là ta một thời làm thầy dạy học
Chữ nghĩa không nhiều ... nhưng tận lực tâm
Từng bị học trò sau lưng gí súng
Bởi ta không như ... là chúng đã lầm
Ra lịnh lên xe ... bạn xưa áp giải
Chắc nó cười thầm ai biểu mầy khôn
Học giỏi làm chi bây giờ tù tội
Ngẫm nghĩ sự đời ai như ta không ?
Có đứa học trò ... ta coi tử đệ
Nay giữ chức gì: Quản Lý Trại Giam ??
Ta thầy đứng nghiêm: Xin trình cán bộ
Ta Cải Tạo Viên ... báo xong việc làm
Nầy cầm chai lên ... uống cho mút chỉ
Có tao với mầy ... ngoài chẳng có ai
Nhưng cho chắc ăn nói thì nho nhỏ
E chúng mà nghe ... ghé phá mồi hoài
Nổi danh ngang xương tài ba văn võ
Tay ôm hỏa tiển đã gắn trên giàn
Thuốc bồi ngàn cân ngậm trong miệng móm
Nổ xịt lửa vàng ...bay tít không gian
NhàQuê Sep 04, 2016
TEU199- Nói Với ĐẦU GỐI
Người đăng: NhàQuê — Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016
Nhãn: Thơ- Tếu
