TẾU TẶNG BẠN THƠ
Đã chụt niên hơn bén rễ cùng
Qua thơ chọc tếu ... cợt đùa chung
Đâu màng hạp cữ đầu năm Tết
Chớ quản hên may giữa khoảng mùng
Ngựa có yên tra thêm khí thế
Diều nhờ gió phất lượn càng lung
Xôi văn nấu chữ cầu giao cảm
Khác hẳn đời phàm chuyện hứng tung
NhàQuê Apr21, 2017
Đáp họa:
🌾
Bắt chước người xưa xướng họa cùng
Lão nương đôi ý góp vui chung
Già chưa cam phận còn đan mộng
Dê đã giăng tơ kết sẳn mùng
Thọ đủ hưởng tràn thân sắp rã
Phạt vừa răn nhẹ tật thêm lung
Tử thì sao nỡ... thơ ai quẹt
Hình biết kiểu gì... thiệt rối tung
BN24.04.17
QUÊ XA
Nhờ mạng thênh thang kết nối cùng
Hơi ngờ rằng đã một trường chung
Mùi hương xứ Bến dù xa cách
Thân nhánh quê hương dẫu mịt mùng
Dê đã lìa đàn còn ngoái tiếc
Khỉ từng no trái tưởng hồi lung
Sẽ là hình ảnh hoài nhung nhớ
Linh địa ... con người ... đáng hãnh tung
NhàQuê Apr23, 2017
Đã chụt niên hơn bén rễ cùng
Qua thơ chọc tếu ... cợt đùa chung
Đâu màng hạp cữ đầu năm Tết
Chớ quản hên may giữa khoảng mùng
Ngựa có yên tra thêm khí thế
Diều nhờ gió phất lượn càng lung
Xôi văn nấu chữ cầu giao cảm
Khác hẳn đời phàm chuyện hứng tung
NhàQuê Apr21, 2017
Đáp họa:
🌾
Bắt chước người xưa xướng họa cùng
Lão nương đôi ý góp vui chung
Già chưa cam phận còn đan mộng
Dê đã giăng tơ kết sẳn mùng
Thọ đủ hưởng tràn thân sắp rã
Phạt vừa răn nhẹ tật thêm lung
Tử thì sao nỡ... thơ ai quẹt
Hình biết kiểu gì... thiệt rối tung
BN24.04.17
QUÊ XA
Nhờ mạng thênh thang kết nối cùng
Hơi ngờ rằng đã một trường chung
Mùi hương xứ Bến dù xa cách
Thân nhánh quê hương dẫu mịt mùng
Dê đã lìa đàn còn ngoái tiếc
Khỉ từng no trái tưởng hồi lung
Sẽ là hình ảnh hoài nhung nhớ
Linh địa ... con người ... đáng hãnh tung
NhàQuê Apr23, 2017
